thethaovanhoa.vn

Một phép thử ê chề

06/11/2009 12:47 GMT+7

Con trai Xì trợn mắt lên quát mẹ. Mẹ sững người, chết đứng rồi òa khóc. Con trai bảo: "Mẹ khóc vì điều gì? Khóc có giải quyết được cái gì đâu?" (mẹ toàn nói câu này với con).

(TT&VH Online) - Con trai Xì trợn mắt lên quát mẹ. Mẹ sững người, chết đứng rồi  òa khóc. Con trai bảo: "Mẹ khóc vì điều gì? Khóc có giải quyết được cái gì đâu?" (mẹ toàn nói câu này với con).  
 
Mẹ tức tưởi bảo mẹ chịu đựng không nổi nữa rồi, mẹ đi ra khỏi nhà đây. Con trai vẫn dán mắt vào máy tính, thỉnh thoảng ngước nhìn lên nhìn lén mẹ xếp đồ, thay quần áo.  
 
Mẹ kéo vali ra cửa, con ngẩng lên nói "chào mẹ nhé". Mẹ cố vớt vát: "Mẹ đi hẳn đấy, hai mẹ con mình chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu".  
 
- "Vâng, con biết rồi".
 
- "Thế con không buồn vì không có mẹ ở bên cạnh à?"
 
- "Cũng hơi buồn một tí thôi". Tiếp tục chơi máy tính.
 
Mẹ dấm dứ bước đi bỗng nghe con gọi "Mẹ ơi, mẹ có thể nhấc vali lên chứ đừng kéo thế được không, ồn quá". Mẹ trào nước mắt ê chề. Mẹ "giở mặt" ngay, nói: "đấy là mẹ nói thế, chứ vali này là quần áo của con đấy, mẹ không nuôi con nữa đâu, có gia đình khác đến nhận con về nuôi rồi. Con xếp đồ chơi của con rồi chuẩn bị đi đi". Mẹ lao xuống gác chờ đợi.
 
10' phút sau con gọi "Mẹ ơi xong rồi, mẹ lên đi. Đây, con mang theo bàn bi a, 3 con gấu bông này, với tất cả hộp bút dạ. Mẹ nhớ nói với gia đình mới con là người Việt Nam nhé". Mặt con lạnh, mắt con ráo hoảnh.  
 
Tim mẹ vỡ nát đến tận cuống. Mẹ vẫn cố vớt vát "Thế con muốn đi hay muốn ở lại với mẹ?" "Tùy mẹ thôi, con thì chưa nghĩ ra. À, mẹ ơi con mang thêm cả găng tay đấm bốc nữa".  
 
Mẹ vội ôm con vào lòng, "Mẹ xin lỗi, dù con hư bao nhiêu thì mẹ cũng không bao giờ bỏ con cho ai. Đấy là mẹ buồn vì con quá nên mẹ nói thế thôi. Con biết là mẹ yêu con mà"
 
"Con biết rồi. Về cơ bản thì con cũng yêu mẹ".  
 
Đối thoại chiều chủ nhật kết thúc trong sự ê chề, đau buốt của mẹ. Chẳng biết cuộc đối thoại này có chấn động gì tới tâm hồn con không. Chỉ biết rằng vào lúc này hình ảnh nhà dưỡng lão bỗng dưng rõ nét lạ kỳ trong mắt mẹ.
 
24/10/2009

Nguyễn Khánh Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN