thethaovanhoa.vn

Bi sắt: "Tẩm ngẩm" Thúy Hiền

06/11/2009 08:32 GMT+7

Chiều qua, tại nhà thi đấu Từ Liêm Hà Nội, Bi sắt gây cảm hứng mạnh mẽ khi mang về tấm HCV quý giá cho TTVN do công của Nguyễn Thúy Hiền.

(TT&VH) - Chiều qua, tại nhà thi đấu Từ Liêm Hà Nội, Bi sắt gây cảm hứng mạnh mẽ khi mang về tấm HCV quý giá cho TTVN do công của Nguyễn Thúy Hiền.

So với các môn khác, Bi sắt thu hút lượng khán giả không nhiều. Trận chung kết nội dung bi sắt đơn nữ giữa tuyển Việt Nam và Singapore đã diễn ra có phần lặng lẽ.    Thực tế, cũng ít người hy vọng Bi sắt của chủ nhà sẽ gây bất ngờ trước khi AIG diễn ra. Sự lo lắng càng tăng khi ở bán kết trước đó, ở trận chung kết khác, VĐV Thanh Phong đã bị  Pakin Phukram của Malaysia áp đảo để rồi thua với tỷ số chung cuộc 4-13,chấp nhận nhận HCB. Bản thân Thúy Hiền ở trận bán kết cũng phải trầy trật mới thắng được VĐV đến từ Thái Lan,  Suphanee Wongsut với tỉ số 13-11. 

Tuy nhiên, khi nhận diện đối thủ của Nguyễn Thị Hiền là Ismail Nur Izzati của Singapore, hy vọng nhen nhóm bởi đối thủ này đã thể hiện diện mạo không mấy ấn tượng. Hiền nhập cuộc hết sức tự tin.  Cô liên tục dẫn điểm, nhẹ nhàng hạ gục đối phương đến bất ngờ với tỉ số chung cuộc rất chênh lệch 13-4. Nhà thi đấu như  vỡ tung khi Hiền chính thức đem về tấm HCV thứ 22 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Việc Nguyễn Thúy  Hiền mang về tấm HCV thực sự gây bất ngờ  bởi  với nội dung Bi sắt, mục tiêu của chủ nhà nhắm vào nội dung đánh đôi với chủ công là Phan Thị Thúy Diễm.

Sáng nay, tiếp tục diễn ra nội dung đấu đôi nam nữ.

P.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN