Khi Ronaldinho cướp được bóng trong chân Kaka ngay sát khu cấm địa của Milan và phóng ra một đường chuyền dài đến 60 mét cho Pato lao lên như một cơn lốc ở phía trên, cả SVĐ ồ lên những tiếng trầm trồ.
(TT&VH) -Khi Ronaldinho cướp được bóng trong chân Kaka ngay sát khu cấm địa của Milan và phóng ra một đường chuyền dài đến 60 mét cho Pato lao lên như một cơn lốc ở phía trên, cả SVĐ ồ lên những tiếng trầm trồ.
Đấy là một trận đấu mà cầu thủ tấn công người Brazil đã gợi nhớ lại một phần những năm tháng đẹp nhất của mình ở Nou Camp. Không, có thể còn hơn thế nữa, vì Ronaldinho ngày ấy không lùi về sâu đến tận sát khu 16m50 và tham gia tranh cướp bóng với đối phương như 2 trận đấu vừa rồi, với Parma và Real. Một khi chịu khó di chuyển và phối hợp với đồng đội, Ronaldinho không phải là món hàng quá xa xỉ cho Milan. Điều gì đã xảy ra trong lòng “con cưng của Berlusconi”?
Ronaldinho đã "thắng" Kaka trong cuộc so tài ở San Siro
Phong độ đang lên, cảm hứng đang bùng nổ sau những chỉ trích của dư luận khiến anh phải gồng hết mình lên? Không ai biết. Có thể là tất cả những điều trên gộp lại, nhưng trong cuộc chiến với Kaka, người đã đá đít anh lên ghế dự bị ở San Siro mùa trước, anh có thua kém về những con số và vai trò trên sân (Kaka đá trung tâm nhiều hơn, Ronaldinho dạt trái), nhưng người khiến 75 nghìn khán giả trên sân vui sướng nhất đêm Milan-Real không phải là Kaka, mà chính là anh, Ronaldinho.
Sự vui sướng ấy không mang tính phân biệt đối xử, khi Kaka bây giờ đã là đối thủ, mà vì thực sự là như thế. Hai trận gặp Milan, Kaka chưa phải là Kaka. Các tifosi chào đón anh trở lại như chào đón một người cũ trở về, nhưng đấy chỉ là những tình cảm hết sức tự nhiên, và các đồng đội cũ của anh, ngoài những cái ôm ấp cần phải được dành cho người bạn cũ, không hề nương nhẹ anh một chút nào. Còn anh, trở thành nhân vật trung tâm trong sơ đồ chiến thuật của Pellegrini, không phải là một người hùng. Anh không bị tình cảm chi phối, anh thể hiện mình là một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng trong bè trầm của cả Real Madrid, giọng nam cao của Kaka không thể cất lên.
Trên phương diện của người quyết định trận đấu, Kaka không thể bằng Pato, linh hồn trong lối chơi phản công của Milan. Anh chính là người đã ghi 2 bàn hạ gục Real ở lượt đi, người đã gây biết bao khó khăn cho hàng thủ Real ở lượt về, người đã bị tay trọng tài trẻ hơn Inzaghi 2 tuổi, niềm hy vọng của UEFA, từ chối một bàn thắng đẹp và hợp lệ. Các tifosi không buồn nếu Pato không ghi được bàn thắng, vì khi anh im thít, họ sẽ lại đặt niềm tin vào Inzaghi. Chỉ có điều, trong đêm samba rực lửa của Kaka, Ronaldinho, Pato và cả Dida, ông già Pippo (cả Raul lẫn Van Nistelrooy) không những không may mắn mà còn thể hiện gánh nặng tuổi tác và sự lạc lõng trước những khung thành mà anh luôn ưa thích bắn phá. Ước gì Pippo trẻ trung và có sức khỏe vô song như Pippi Tất dài (cô bé nhân vật chính trong một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Thụy Điển Astrid Lindgren)...
|
2
Sau 2 năm, Ronaldinho mới lại ghi bàn thắng ở Champions League. Lần gần nhất anh ghi bàn trước trận này là 12/12/2007, bàn ấn định 3-1 cho Barcelona trong trận thắng Stuttgart ở vòng bảng mùa 2007/08. Đấy là bàn thắng đầu tiên của anh cho Milan tại Cúp này, là bàn thứ 7 anh ghi vào lưới Real trong sự nghiệp. |
A.N