Cuộc “đối đầu” ở sân Mỹ Đình giữa ĐTVN và U23 VN nếu nhìn ở góc độ một trận đấu tập thì dở, còn như một buổi tập luyện thông thường, nó lại có chất lượng khá.
(TT&VH) - Cuộc “đối đầu” chiều qua ở sân Mỹ Đình giữa ĐTVN và U23 VN nếu nhìn ở góc độ một trận đấu tập thì dở, còn như một buổi tập luyện thông thường, nó lại có chất lượng khá.
Tổ trọng tài được điều ra sân Mỹ Đình để điều hành trận đấu đã được “cất” lên trên khán đài. Ông Calisto tự mình cầm còi, đứng giữa sân với thông ngôn Ngô Lê Bằng và chỉ đạo cả 2 đội tuyển. Cả khi ông rời sân để ngồi bên BHL đội trẻ một lúc, ngồi ghế đội lớn một lát, thì “trọng tài” lại là Lê Huỳnh Đức.

Nó đích thị là một buổi tập và cơn khát thi đấu cọ xát, đặc biệt là với U23 VN chưa được giải tỏa. Các cầu thủ trẻ tạm thời chờ tiếp cho tới ngày VFF khởi tranh. Xét ở góc độ chuẩn bị cho một giải đấu tương đối quan trọng, có thể coi đó là một cách tính điểm rơi của ông Calisto, sau khi ông đã cho các cầu thủ được nghỉ xả hơi, giảm tải gần 2 ngày trước đó.
Một pha va chạm “tóe máu” giữa 2 cầu thủ U23 là Công Minh và Thành Lương khiến cả 2 nằm sân. Công Minh được khâu sống. Còn Thành Lương phải gần 2 tiếng sau mới hết choáng. Thành Lương thậm chí khi ra về còn lảo đảo và đầu óc quay cuồng khi về tới khách sạn. May mà sau đó, Thành Lương không có vấn đề gì về não.
Nhưng buổi tập hôm qua vượt lên trên những buổi tập thông thường, khi 11 cầu thủ đá xuất phát của cả ĐTVN và U23 được duy trì tới gần 1 giờ thi đấu, rồi sau đó mới có những thay đổi.
Bên phía U23 VN là Tấn Trường, Văn Học, Minh Đức, Long Giang, Hoảng Quảng; Quý Sửu, Anh Tuấn, Trọng Hoàng, Thành Lương, Tiến Thành; và Thanh Bình. Đây không hẳn là đội hình tối ưu, khi vẫn có ít nhất 2 vị trí “rưỡi” mang tính thử nghiệm. Nó nhằm vào vị trí trung vệ, tiền vệ trụ và tiền đạo cắm. Ông Calisto thời gian gần đây không còn ưu ái Minh Đức nhưng muốn sử dụng từ đầu để tăng cường khả năng không chiến cho Long Giang vốn chỉ có ưu điểm ở tốc độ, băng cắt. Quý Sửu chưa từng được đánh giá cao nhưng đá từ đầu vì Thái Dương thời gian qua không thể là tiền vệ trụ-cầu nối của sơ đồ 4-1-4-1. Và nửa vị trí còn lại là tiền đạo cắm. Thanh Bình được sử dụng liên tiếp cũng như một sự trấn an rằng Bình có vai trò quan trọng, để tiền đạo 23 tuổi này tự tin chơi bóng.
ĐTVN cũng chơi với sơ đồ 4-1-4-1 với Hồng Sơn, Trọng Bình, Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh; Minh Châu, Minh Phương, Tấn Tài, Quang Hải (phải), Vũ Phong (trái); và Sỹ Mạnh. Đội hình này chỉ có chút phảng phất tư tưởng thử nghiệm, khi chỉ còn thiếu Việt Thắng, đó sẽ là đội hình tối ưu so với lực lượng hiện thời.
Kết quả của buổi tập là 3-2, nghiêng về phía U23 với bàn thắng của Thanh Bình, Tiến Thành và Thành Lương. 2 bàn thắng của ĐTVN là của Sỹ Mạnh và Quang Hải.
Nhưng một buổi tập thì không nên nhìn vào tỉ số. Có một khoảng cách rất lớn giữa 2 đội, mà U23 VN chưa thể san lấp về khía cạnh trình độ kỹ chiến thuật và khả năng vận hành sơ đồ chiến thuật. Và đó cũng chính là lý do, dù ĐTVN chưa chơi hết sức, nhưng U23 VN luôn bị cắt còi để ông Calisto giáo huấn.
* Lịch thi đấu VFF Cup 2009
Ngày 5-11
16h30: U23 Trung Quốc – U23 Thái Lan
18h00: U23 Việt Nam – U23 Singapore
Ngày 7-11
17h50: U23 Thái Lan – U23 Singapore
20h00: U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc
Ngày 9-11:
17h50: U23 Singapore – U23 Trung Quốc
Phạm Tấn