Sau khi có được sự phục vụ của Kolo Toure hồi mùa Hè vừa qua, giờ đây Mark Hughes đang có cơ hội sở hữu nốt tài năng của cậu em Yaya.
(TT&VH Online) - Sau khi có được sự phục vụ của Kolo Toure hồi mùa Hè vừa qua, giờ đây Mark Hughes đang có cơ hội sở hữu nốt tài năng của cậu em Yaya.
Yaya Toure chính là một trong những cầu thủ mà HLV Mark Hughes của Manchester City rất muốn có trong vòng một năm trở lại đây. Mặc dù vậy, cho đến lúc này, chiến lược gia người xứ Wales vẫn chưa được thỏa mãn ý nguyện của mình.

Theo thông tin mới nhất từ Tây Ban Nha, Barcelona đang có ý định để tiền vệ người Bờ Biển Ngà ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Kể từ đầu giải đến nay, Yaya không thường xuyên được ra sân. Gần đây nhất cầu thủ này ngồi trên băng ghế dự bị là trong trận đấu với Osasuna hôm thứ 7 vừa qua, trận đấu mà Barcelona phải chia điểm với đội chủ nhà sau khi kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Trong khi Pep Guardiola có vẻ như đang có những cái nhìn không còn ấn tượng về Yaya Toure và mong muốn có được sự phục vụ của Mascherano, cầu thủ đang chần chừ với lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Liverpool, thì Mark Hughes vẫn đánh giá Yaya Toure là một tài năng lớn, và ông sẵn sàng đưa cầu thủ này về với sân City of Manchester.
Khả năng để Mark Hughes thực hiện được mục đích của mình trong lần này không hề nhỏ chút nào. Trong khi không còn giữ được vị trí chính thức trong màu áo đội chủ sân Nou Camp, Toure còn phải chịu một thiệt thòi khác, đó là mức lương của anh ở đây chỉ là 45.000 bảng/1 tuần. Đây là một trong những mức lương thấp nhất ở Barcelona.
Trong khi đó, người anh Kolo Toure luôn thúc giục Yaya đầu quân cho Manchester City. Còn gì tuyệt vời hơn khi hai anh em được thi đấu trong đội hình chính thức của một CLB. Yaya Toure cũng là một cầu thủ đa năng khi chơi được cả vị trí tiền vệ, và khi cần cũng có thể làm tốt vai trò của một trung vệ.
Hải Anh (Tổng hợp)