Hôm qua 1/11, trong Nam Vovinam gặt thêm một HCV. Đến lượt miền Bắc đóng góp thành tích khi mang về 3 tấm HCV ở các nội dung lặn, thể thao điện tử và cờ vua.
(TT&VH) - Hôm qua 1/11, trong Nam Vovinam gặt thêm một HCV. Đến lượt miền Bắc đóng góp thành tích khi mang về 3 tấm HCV ở các nội dung lặn, thể thao điện tử và cờ vua.
Ngay từ sáng qua, tin vui đã bay về từ Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể thao Quảng Ninh, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) khi các kỳ thủ chúng ta đã đoạt HCV nội dung “đồng đội cờ chớp”. Điều đáng nói, hai đối thủ ở bán kết và chung kết bị ĐTVN hạ đều là những cường quốc cờ vua- Ấn Độ và Trung Quốc.

Tại trung tâm thi đấu Thể thao Dưới nước, sau chiến tích của Trung Kiên ở ngày thi đấu đầu tiên, các tuyển thủ chúng ta bước vào vạch thi đấu khá tự tin. Có 3 VĐV đã góp mặt tại vòng chung kết là Nguyễn Nhật Tú, Lưu Thị Phương, Võ Thị Đài Trang (100 m vòi hơi chân vịt đôi). Tuy nhiên, chỉ Nhật Tú làm được sự bứt phá ngoạn mục ở những chặng cuối để đăng quang. Thành tích của Tú quá thuyết phục- 44’59, bỏ xa Artyom Klimovic của Kazakhstan (46’’24).
Tại nhà Thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội, Đội tuyển Thể thao Điện tử Việt Nam (E-Sports) cũng mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam 1 huy chương vàng ở nội dung Dota Allstars. Để bước lên bục vinh quang, các games thủ Việt Nam đã thắng Uzbekistan với tỷ số 3-0, Mông Cổ với tỷ số 2-1.
Trong khi đó, ở nội dung thi đấu hạng 60kg đối kháng Vovinam,Võ Nguyên Linh đã giành thắng lợi, bổ sung tấm HCV thứ 4 cho thể thao nước nhà.
Hôm nay, trong 19 nội dung thi đấu thì ngoài Vovinam, lại hứa hẹn là ngày vàng cho chủ nhà khi Pencak Silat ra quân. Ngoài ra, Trương Thanh Hằng ở cự ly chạy sở trường 800m đang hứa hẹn cuộc phục thù cho ngày đầu thất bại của cô. Ở nội dung Caroom 3 băng, Dương Anh Vũ đã giành quyền vào chung kết và cũng hứa hẹn gặt vàng.
HỮU QUÝ