ĐTVN đá tập với U23 Việt Nam, điều tưởng như vô tiền khoáng hậu, thì chiều mai (3/11) nó sẽ là sự thật. Chưa bao giờ ĐTVN lại “gần” các cầu thủ trẻ như lúc này
(TT&VH) - World Cup 1994 ở Mỹ, HLV huyền Carlos Alberto Parreira đã đưa ra một quyết định gây bất ngờ giới mộ điệu, khi triệu tập cầu thủ trẻ Ronaldo.
Brazil của Ronaldo đăng quang trên đất Mỹ, nhưng anh không ra sân một phút nào. Tuy nhiên, những trải nghiệm từ các buổi tập cùng các đồng đội ngôi sao và là thần tượng của mình, vô cùng quý giá cho Ronaldo. Không lâu sau World Cup 94, Ronaldo tay nải đến trời Âu và trở thành “người ngoài hành tinh” như tất cả đã biết.
Bắt chước đồng nghiệp lão làng Carlos Alberto Parreira, World Cup 2006, HLV Sven Goran Eriksson cũng đã đem đến cùng đội tuyển Anh “thần đồng” Theo Walcott. Một làn sóng phản đối dữ dội ở xứ sương mù, khi Sven gạt một bên vài ba chân sút lẫy lừng, để nhường chỗ cho Theo. Walcott thậm chí còn nhỏ hơn Ronaldo ở lần đầu dự World Cup và tất nhiên, cũng không chơi 1 phút nào trước khi “tam sư” bị loại.
Chiều mai U23 VN sẽ có cơ hội "ngửi" không khí ĐT
Nhưng đôi ba năm trở lại, Theo Walcott là trụ cột không thể thay thế của Arsenal, người kế thừa chiếc áo số 14 của tượng đài Henry ở Emirates. Trên bình diện đội tuyển, Theo cũng đã đánh bật đàn anh Beckham lên băng ghế dự bị, ở vị trí tiền vệ cánh phải. Người Anh hận Sven Goran Eriksson, nhưng Theo Walcott chắc chắn biết ơn thầy cũ lắm lắm.
BĐVN không có nhiều thần đồng, nhưng chúng ta cũng từng thành công ở mức độ nhất định, với các ngôi sao trẻ ở lần đầu lên Tuyển. Văn Quyến cách đây hơn 7 năm, Thanh Bình 2003, Công Vinh 2004 hay Thành Lương ở AFF Suzuki Cup 2008 là những đảm bảo.
Dài dòng như thế để thấy rằng, bất cứ quyết định mạo hiểm nào, cũng cần sự dũng cảm và một tinh thần trách nhiệm cao. Khi HLV Calisto “nhấc” một vài những cầu thủ trẻ (vô danh) hay thử nghiệm một cái tên lạ lẫm nào đó, trên bình diện ĐTVN, ông “Tô” đã sẵn sàng với sức ép. Có thể thành công (như Thành Lương) hay thất bại (Chu Ngọc Anh 2008 và Tuấn Vũ 2009), thì đó là cái vận của mỗi người.
ĐTVN đá tập với U23 Việt Nam, điều tưởng như vô tiền khoáng hậu, thì chiều mai (2/11) nó sẽ là sự thật. Chưa bao giờ ĐTVN lại “gần” các cầu thủ trẻ như lúc này và chắc chắn các cầu thủ trẻ U23 sẽ có thêm động lực phấn đấu, để một ngày được như các đàn anh. Những bài học quý giá, những trải nghiệm, cũng sẽ bắt đầu từ đây, khi người trẻ được “ngửi” không khí ĐT. Chắc chắn là thế!
Tùy Phong