Đội bóng của Mourinho "tàn sát" đối phương trong hiệp 1, xả hơi ở hiệp 2, trước khi đóng lại trận đấu bằng bàn thắng ở phút cuối cùng.
(TT&VH) - Sau 5 bàn thắng của Juve vào lưới Samp là 5 bàn thắng của Inter vào lưới Palermo. Đội bóng của Ferrara "nghiền nát" đối thủ xứ Liguria bằng một thứ bóng đá dữ dội như bom nguyên tử. Đội bóng của Mourinho "tàn sát" đối phương trong hiệp 1, xả hơi ở hiệp 2, trước khi đóng lại trận đấu bằng bàn thắng ở phút cuối cùng. Điều chốt lại sau 1/4 chặng đường: Inter=Juve+4.

8 bàn thắng trong một trận đấu hấp dẫn từ đầu đến cuối là logic hoàn toàn tự nhiên của một thứ bóng đá nổ tưng bừng như rượu sâmbanh và là hệ quả nhãn tiền của sức mạnh tuyệt đối mà Inter đang áp đặt lên mọi đối thủ. Một sức mạnh kinh khủng đến mức, ngay cả khi bị đối phương ghi đến 3 bàn trong hiệp 2 và đang hy vọng sẽ lật ngược tình thế, thì chất lạnh lùng đúng kiểu ông lớn xuất hiện trở lại để có bàn thắng thứ 5 từ một pha chuyền bóng của Maicon cho Milito ghi bàn sau một tháng dưỡng thương. Logic của Serie A những năm qua cho thấy trừ khi Inter bị đánh phủ đầu theo kiểu Roma đã làm với họ ở trận lượt đi CK Cúp Italia 2007 (dẫn 4-1 ở hiệp 1), không một ai ở Serie A thoát khỏi cái chết đã cầm chắc một khi họ để cỗ máy Inter nghiền nát ngay từ hiệp 1.
Mùa bóng này, Milan, Napoli, Genoa và Palermo đã "chết" theo cùng một cách, dù hoàn cảnh của mỗi đội khác nhau (Milan lúc ấy còn chơi như một tập hợp rời rạc của các cá nhân, Napoli chưa thoát khủng hoảng đá tồi sân khách, Genoa và Palermo thua vì dám chơi đôi công với Inter và bị trừng phạt ngay từ những sai lầm đầu tiên). Không có gì ngạc nhiên khi những cơn mưa bàn thắng xuất hiện trong năm thứ 2 của triều đại Mourinho, khi cỗ máy đã vận hành trơn tru hơn, chất lượng đội ngũ đã được nâng lên cao hơn và các trận thắng đến dễ dàng hơn: chỉ sau 10 trận đầu giải, Inter đã ghi 24 bàn thắng, hơn cùng kì mùa trước 9 bàn, có 4 trận ghi từ 3 bàn trở lên (trong khi cả mùa trước chỉ có 10 trận như vậy), chỉ 1 lần duy nhất im tiếng (trận thua Samp 0-1) và 8 lần ghi bàn dẫn trước.
3 bàn thua ở hiệp 2 với Palermo trên thực tế chẳng hề khiến Mourinho mảy may lo ngại. Nó chỉ như lớp kem làm cho chiếc bánh chiến thắng thêm lãng mạn. Inter giờ đã ở một đẳng cấp có thể cho phép mình thả lỏng đôi chút trong trận đấu, thủng lưới đôi bàn, trước khi đưa ra tiếng nói cuối cùng và chiến thắng. Juve đã từng biết đến điều ấy trong 2 trận gặp Inter mùa trước, khi sức mạnh vượt trội của Inter không phải ở số bàn thắng (Inter chỉ ghi 2 bàn/2 trận đó), mà ở sự áp đảo hoàn toàn về các cơ hội và thể lực. Một tháng nữa, Juve sẽ có cơ hội để kiểm chứng 5 bàn của họ vào lưới Sampdoria có giá trị hơn 5 bàn thắng của Inter vào lưới Palermo hay không.
Anh Ngọc (Roma, Italia)
|
9 - Inter là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong vòng 15 phút trước khi kết thúc hiệp 1, với 9 bàn thắng ghi được (3 bàn gần nhất được ghi vào lưới Palermo ở các phút 33, 42 và 43). 34 -Nhờ 8 bàn thắng trong trận Inter-Palermo, vòng 10 trở thành vòng có nhiều bàn nhất từ đầu mùa, 34 bàn (3,4 bàn/trận). 300&400: Stankovic đá trận thứ 300 ở Serie A, Cordoba chơi trận thứ 400 cho Inter (281 ở Serie A). |