thethaovanhoa.vn

Ngày hội của tình đoàn kết- hữu nghị- hợp tác

31/10/2009 08:56 GMT+7

Đúng 20h tối 30/10, Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 (Asian Indoor Games 3 – 2009) đã khai mạc trên SVĐ QG Mỹ Đình.

(TT&VH) - Đúng 20h tối qua 30/10, Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 (Asian Indoor Games 3 – 2009) đã khai mạc trên SVĐ QG Mỹ Đình.

Tới dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ và các Bộ, Ngành, địa phương.

“Thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội thể thao châu Á trong nhà”- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc AIG 3.
 
Đoàn Việt Nam có 506 thành viên, dự tranh 20 môn thi chính thức và một môn biểu diễn

Ngay sau đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, của gần 5.000 học sinh, sinh viên của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Múa VN và các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn Thủ đô. Một lần nữa, hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam được thể hiện sâu sắc. Các màn biểu diễn còn lột tả tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác “vì một châu Á phát triển” .

Có 43 đoàn tranh tài tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009. Đoàn Việt Nam có 506 thành viên, dự tranh 20 môn thi chính thức và một môn biểu diễn là Jujishu/ Beltwrestling. Mục tiêu của Đoàn TTVN tại Asian Indoor Games 3 là giành từ 15 đến 20 HCV, qua đó lọt vào top 8 QG dẫn đầu.

Sự thành công của lễ khai mạc tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam, mở ra cơ hội đăng cai các giải đấu lớn vươn khỏi tầm châu lục. Tối qua, không chỉ người dân Việt mà cả bạn bè thế giới đều chú ý đến đất nước Việt Nam. Một lễ khai mạc hoành tráng, ngoài ý nghĩa “vì một châu Á phát triển” như tôn chỉ AIG, còn đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống và hiện đại.

Một lễ khai mạc đậm chất Việt!

Hẳn nhiều người rưng rưng nước mắt vì tự hào khi chúng ta lần nữa chứng minh thực sự “đủ tầm” để tổ chức những giải đấu thể thao tầm cỡ. 6 năm trước, đã có một cuộc kiểm nghiệm trong sự háo hức xen lẫn chút băn khoăn lo lắng khi Việt Nam lần đầu đăng cai SEA Games. Với tầm vóc Việt Nam, lẽ ra chúng ta đã phải đăng cai SEA Games lâu lắm rồi. Có dán mắt vào màn hình dõi theo những trận bóng đá được truyền về từ Thái Lan, Singapore, Myanmar..., bị gián đoạn, mới thấu hiểu khát khao của dân ta. Thế mà phải đến năm 2003, ước mơ là chủ nhà mới được cụ thể hóa. SEA Games 22 thành công, đã gây tiếng vang, tạo một bước tiến vững chắc để chúng ta xây dựng được niềm tin đủ khả năng tổ chức tốt những ngày hội thể thao đẳng cấp. Đất nước cần những sự kiện gây cảm hứng mạnh mẽ trong xã hội. Thể thao cũng không phải là ngoại lệ. Từ Tiger Cup năm 1998, VCK U16 châu Á năm 2000, SEA Games 2003, ASIAN Cup 2007 và nay, AIG 3, là những bước tiếp nối có sự kích thích và gây cảm hứng lớn, không chỉ trong địa hạt thể thao.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN