thethaovanhoa.vn

“Super Mario” trở lại Stuttgart: Gomez nhớ. Nhớ Gomez

31/10/2009 15:05 GMT+7

Không thể hiện được nhiều và đang phải làm quen với cảnh ngồi dự bị ở Bayern, Mario Gomez lại nhớ về đội bóng cũ.

(TT&VH) - Không thể hiện được nhiều và đang phải làm quen với cảnh ngồi dự bị ở Bayern, Mario Gomez lại nhớ về đội bóng cũ. Đang trong cơn bấn loạn vì khủng hoảng phong độ, Stuttgart khát khao những bàn thắng của “Super Mario” hơn bao giờ hết.

Những mùa giải trước đây, người xem Bundesliga đã quá quen với kịch bản Mario Gomez ghi bàn và Stuttgart ăn mừng chiến thắng. Suốt 8 năm gắn bó với Stuttgart, từ lúc gia nhập đội trẻ cho đến lúc trưởng thành ở đội hình một, tiền đạo cao 1m89 mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha (cha) - Đức (mẹ) luôn là một cánh chim đầu đàn của “Thiên nga”. Kể từ khi chính thức ra mắt tại Champions League và Bundesliga vào cuối mùa 2003-2004, chân sút sinh năm 1985 này đã để lại những dấu ấn đậm nét trong phần lớn những bàn thắng của Stuttgart. Số lần lập công của Gomez tăng đều đặn qua mỗi mùa giải, đạt đến con số đầy ấn tượng 33 bàn ở mùa 2008-2009, trong đó có 24 bàn ở Bundesliga, 3 bàn ở Cúp quốc gia và 6 bàn ở Cúp UEFA.
 
Mario Gomez (phải) trong trận gặp Bordeaux ở Champions League - Ảnh theo Reuters

Ấn tượng về khả năng ghi bàn của Mario Gomez, người ta đã dành tặng cho anh biệt danh “Super Mario”, gắn với hình ảnh của một siêu Mario trong trò chơi hái nấm cứu công chúa rất nỗi tiếng của hãng Nintendo (Nhật Bản). Tài năng của “Super Mario” thì ai cũng đã rõ. Thèm muốn sự phục vụ của anh thì đội bóng nào cũng có. Nhưng không phải câu lạc bộ nào cũng đủ tiền bạc và danh tiếng như Bayern để có thể sẵn sàng vung tay chi 30 triệu euro - đúng bằng số tiền đền bù phá vỡ hợp đồng giữa Gomez và Stuttgart - để đưa anh về với Allianz Arena trong mùa Hè vừa qua. Cho đến lúc này, chẳng mấy ai biết được Bayern đã mua Gomez một cách đường đường chính chính, hay cố tình “cướp trên dàn mướp” ngôi sao sáng của Stuttgart mà cả Juventus, Chelsea hay Man. City đều để mắt đến.

63: Mario Gomez đã ghi được 63 bàn cho Stuttgart sau 121 lần ra sân ở Bundesliga. Chuyển sang Bayern, anh mới có 3 lần lập công qua 10 trận ở giải vô địch quốc gia Đức.

 Nhưng dù thực chất có thế nào đi nữa thì việc Gomez rời Stuttgart đến Bayern với giá 30 triệu euro cũng trở thành vụ chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Đức. Gomez đã phá vỡ cột mốc 25 triệu euro do Franck Ribery, từ Marseille sang Bayern năm 2007, và Marcio Amoroso, từ Parma sang Dortmund năm 2001, lập nên. Giờ đây, Gomez lại đang gặp rắc rối với chính số tiền 30 triệu euro “khổng lồ” ấy. Tiền nhiều thì kỳ vọng nhiều, dẫn đến áp lực nhiều và thất vọng, nếu có, dĩ nhiên cũng sẽ không ít. Ghi được 6 bàn cho Bayern từ đầu mùa đến nay, 3 ở Bundesliga và 3 ở Cúp quốc gia, rõ ràng những con số ấy không hề tương xứng với 30 triệu euro phí chuyển nhượng.

Chậm thích nghi với những thay đổi xoành xoạch về chiến thuật ở Bayern, Gomez dần bị Louis van Gaal đưa lên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên người Hà Lan không thể tìm ra vị trí thích hợp cho một tiền đạo giỏi không chiến nhưng ít di chuyển và vô duyên quá mức trước khung thành đối phương như Gomez. Cách tốt nhất là cất anh ở ngoài, trao cơ hội cho những người chơi hiệu quả hơn, ban đầu là Miroslav Klose và bây giờ có thêm Luca Toni. “Cỗ pháo 2 nòng” với mức độ công phá khủng khiếp của Bayern ở mùa giải 2007-2008 giờ lại tái hợp và cùng nhau ghi bàn ở trận thắng Frankfurt 4-0 tại vòng 3 Cúp quốc gia hôm giữa tuần. Trong trận đấu đó, Gomez được vào sân thay Bastian Schweinteiger ở phút 69 nhưng không hề để lại dấu ấn nào.

“Tôi không đến Bayern để ngồi dự bị”, Gomez bắt đầu lên tiếng. Nhưng không ngồi dự bị thì anh đứng ở đâu với một phong độ kém thuyết phục như thế, khi mà đây là Bayern chứ không phải Stuttgart? Ở Stuttgart, kiểu gì thì “Super Mario” cũng được ra sân, phần vì anh là “công thần”, phần vì “Thiên nga” khá neo người. Nhưng tại đội bóng mới, Van Gaal có trong tay quá nhiều lựa chọn cho hàng tấn công, nhất là khi ông dùng sơ đồ 4-3-3 với một trung phong cắm duy nhất. 6 bàn, xét về con số đơn thuần thì Gomez đang kém Thomas Mueller - một sản phẩm “cây nhà lá vườn” của Bayern với có 7 lần lập công, còn xét về mức độ quan trọng, “Super Mario” không thể sánh được với 5 bàn thắng của trung vệ Daniel van Buyten.

Phần nào đó vì sự ra đi của Gomez, Stuttgart đang lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất trong lịch sử, với 5 trận thua liên tiếp trên cả 3 đấu trường mà họ tham dự. Những người mới đến như Pavel Pogrebnyak, Zdravko Kuzmanovic hay Aliaksandr Hleb vẫn chưa thể khỏa lấp hết khoảng trống mà “Super Mario” để lại, nhất là khi nói đến số lượng bàn thắng của “Thiên nga”. Chỉ có 10 bàn thắng sau 10 vòng đấu trong khi đã để thủng lưới 15 lần, đó là con số lý giải vì sao Stuttgart lại tụt xuống thứ 14 ở Bundesliga. Ngồi dự bị ở Bayern, hẳn Gomez đang nhớ về những ngày tháng huy hoàng ở Stuttgart. Bấn loạn trong khung hoảng, có lẽ “Thiên nga” khao khát những bàn thắng của “Super Mario” hơn bao giờ hết. Nhưng trớ trêu thay, giờ đây họ đã ở hai bên chiến tuyến…

Sosa trở về Estudiantes

Hôm thứ Tư vừa qua, Jose Ernesto Sosa đã rời nước Đức để trở về quê nhà Argentina theo bản hợp đồng cho mượn cầu thủ giữa Bayern và Estudiantes. Tiền vệ 24 tuổi này sẽ khoác áo đội bóng cũ cho đến hết tháng 6/2010. Sosa chuyển đến Bayern từ Estudiantes vào mùa Hè 2007 với bản hợp đồng thời hạn 4 năm. Anh đã ghi được 2 bàn cho Bayern trong 52 lần ra sân, nhưng chỉ có 22 lần được đá chính từ đầu.

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN