Phải toát cả mồ hôi, đội Futsal nam VN mới kéo lại được 1 điểm trước Bahrain.
(TT&VH) - Phải toát cả mồ hôi, đội Futsal nam VN mới kéo lại được 1 điểm trước Bahrain. Trong khi đó, đội nữ dù thắng đến 3-0 trước Malaysia, nhưng vẫn chưa đủ để kéo cánh cửa vào vòng trong rộng ra hơn nữa…
Không có nhiều đột biến trong cách chơi, thế nên trước một đối thủ có tổ chức kỉ luật, các học trò của ông Pattaya (Thái Lan) là đội futsal nam VN gần như không tìm được đường vào khung thành của đối phương. Tấn công không hiệu quả, Việt Nam bắt đầu rối rắm trong những pha phối hợp. Tận dụng một trong những pha chuyền bóng hỏng của Duy Khanh, Ebrahim đã chớp thời cơ mở tỷ số cho Bahrain. Cũng một pha tấn công rồi bị cướp bóng, Việt Nam lại bị trừng phạt khi Ebrahim thực hiện cú đá xuyên thủng hàng rào nâng tỷ số lên 2-0 ngay sát vòng cung 6m.

Tuy nhiên, cũng chẳng được bao lâu, trong một tình huống đá biên, cầu thủ Việt Nam đứng sai vị trí để cho Ebrahim thực hiện cú đá thẳng, bóng chạm người chuyển hướng bay thẳng vào lưới, tỷ số đã là 4-3. Cho đến phút cuối cùng, khán giả trên NTĐ Phú Thọ đã nghĩ đến viễn cảnh chủ nhà bị “rơi đài” từ vòng gửi xe; thì bất ngờ ở giây thứ 43, phút thi đấu cuối cùng. Thủ môn của Bahrain bắt bóng “ói” ra, không bỏ lỡ cơ hội trời cho, Quốc Tuấn ghi “bàn thắng vàng” kéo lại 1 điểm cho đội nhà.
Cũng không biết có phải lí do “cầm vàng lại để vàng rơi” hay không!?, mà ngay sau khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ và BHL xứ Tây Á đã lao vào sân và đòi nói chuyện phải quấy “bằng tay” với một cầu thủ Việt Nam. Rất may là lực lượng bảo vệ đã can thiệp kịp thời để “hạ hỏa” cho những cái đầu nóng của 2 bên.
Với kết quả này, Futsal nam VN gần như đã chắc chắn bị loại, bởi ở trận đấu cuối nếu có thắng Jordan; và Bahrain thua, hoặc hòa Malaysia thì chiếc vé cũng không nằm trong tay thầy trò ông Pattaya.