thethaovanhoa.vn

Eto’o: Nhiều đồng đội ở Barca đã không bảo vệ tôi

30/10/2009 11:01 GMT+7

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Canal +, Samuel Eto’o, đã tuyên bố anh không chỉ thất vọng về Chủ tịch Laporta và HLV Pep Guardiola mà cả với một số đồng đội cũ ở Barca.

(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Canal +, cựu tiền đạo của Barcelona, Samuel Eto’o, hiện đang khoác áo Inter Milan, đã tuyên bố anh không chỉ thất vọng về Chủ tịch Laporta và HLV Pep Guardiola mà cả với một số đồng đội cũ vì không dám đứng ra bảo vệ anh trong lúc khó khăn.

* Anh cảm thấy thế nào ở Milan ?

- Tôi đang làm quen dần nhưng tôi thích thú. Tôi là một trong những người thích thời trang nên càng thích hơn.

* Ngoài thời trang, thế còn khách sạn ?

- Nơi tôi đang ở là một khách sạn rất tốt, rất đông người. Tôi thấy thoải mái nhưng tất nhiên sống ở khách sạn cũng phức tạp đôi chút.

* Đúng, nhưng đã ba tháng nay anh ở đó rồi.

- Tôi đã ở khách sạn vài tháng nhưng ở đây không giống Barcelona, nơi nếu anh ra ngoại ô khi về thành phố chỉ mất 15 phút, còn ở Milan phải mất cả tiếng.

* Anh khó tìm được chỗ ở vừa ý ở Milan phải không ? Anh tìm một căn hộ lớn ở trung tâm nhưng với bộ sưu tập xe ô tô của anh thì chuyện này có vẻ phức tạp đấy. Anh có bao nhiêu chiếc ?

- Từng có bao nhiêu chiếc mới là câu hỏi chính xác.
 
Eto’o hiện đang khoác áo Inter Milan

* Bao nhiêu ?

- Tôi từng có rất nhiều và tôi cũng từng loại ra rất nhiều. Bây giờ tôi còn bốn chiếc, cộng một chiếc của CLB cho, không kể những chiếc khác ở Cameroon. Tôi cũng không muốn có nhiều xe ở đây vì cũng ít sử dụng.

* Nhìn lại những thời gian tốt đẹp trong 5 năm ở Barca, anh đánh giá giai đoạn đó như thế nào và nó có ý nghĩa ra sao đối với anh ?

- Người ta thường đánh giá một đội bóng qua các danh hiệu. Nếu nhìn vào các danh hiệu, tôi xin nói là tốt. Với may mắn được chơi trong một đội bóng như thế chúng tôi còn muốn được nhiều hơn nữa. Là một người ngoan đạo, tôi tin Thượng đế chỉ cho chúng tôi đến như vậy. Tôi đã suýt bật khóc, bởi vì tình cảm của tôi dành cho Barcelona làm tôi nhớ lại tình cảm của mình đối với Mallorca. Khi tôi đến với ngôi nhà ấy (Barca), tôi không bao giờ tưởng tượng nổi sự ra đi của tôi lại tàn nhẫn đến như vậy. Đã có quá nhiều sự bất công. Nếu như luật bóng đá nói rằng hiệu quả thi đấu của anh kém thì anh phải bị thay thế, nếu đúng vậy thì tôi chấp nhận. Đằng này, khi hiệu quả của tôi còn cao hơn mức tốt đẹp thì tôi không thể hiểu nổi. Đã có bao nhiêu đồng đội đứng ra bảo vệ tôi khi lãnh đạo nói rằng tôi phải ra đi vì cá tính của mình ? Ngày tôi rời Barcelona, tôi đã quyết định không nói một điều gì để không làm ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của các đồng đội , vì tôi muốn họ giành được tất cả.

* Có người nào đó làm anh thất vọng vì cách ứng xử của họ ?

- Có chứ. Tôi nghĩ nếu tôi nói là hai người thì tất cả đều nghĩ đến Pep và Laporta, nhưng có nhiều hơn thế. Tôi biết về những điều gì xảy ra đều qua báo chí và cũng biết nhiều người sợ sệt, cố giấu mình, như là quyết định này (Eto’o phải ra đi) đã được đưa ra từ nhiều tháng trước rồi. Joan biết rằng tất cả những gì tôi chê trách ông ấy sẽ không bao giờ được tiết lộ trước máy quay. Trong lần cuối cùng gặp nhau, tôi đã nói với ông ấy là tôi sẽ không bao giờ làm ông ấy thất vọng và tôi sẽ luôn bảo vệ ông ấy. Nhưng Joan và Guardiola không phải là những người duy nhất quyết định ở Barcelona. Còn có những người khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ, vì họ luôn giấu mình.

* 5 năm thật là dài...

- Tôi đã chơi bóng với nhiều cầu thủ, nhưng có ba hiện tượng là Ronaldino, Andres Iniesta và Leo. Ronaldinho trong thời của mình thật ấn tượng. Khi chúng tôi từ đường hầm ra sân, tôi nói với anh ấy: này cậu da đen, chúng ta nổ súng nhé và anh ấy trả lời: chạy nhanh vào và đón bóng nhé. Khi thấy Ronaldinho đau khổ, ai cũng thương xót, nhưng đối với tôi Ronaldinho nằm trong số ít người ghi dấu ấn sâu đậm của mình trong lịch sử bóng đá của Barca. Bởi vì có anh ấy, khát vọng mới trở lại với ngôi nhà này.

* Quan hệ của anh với Frank Rijkaard thế nào ?

- Trong thời của mình, anh ấy là HLV hay nhất của Barca. Rồi đến lúc chúng tôi cần một HLV dám phạt chúng tôi. Nhưng Frank rất yêu quý chúng tôi và anh ấy không thể trừng phạt ai cả, anh ấy sợ mọi người đau đớn. Tôi nghĩ các cầu thủ đã lợi dụng quá nhiều sự tin tưởng của anh ấy.

* Bàn thắng đầu tiên trước Manchester United tại trận chung kết ở Roma đã làm thay đổi tất cả ?

- Tôi đã mơ về bàn thắng đó trong nhiều tháng trước. Buổi sáng trước trận chung kết, tôi nhận được thư của bố tôi và phải mất năm phút tôi mới đọc xong. Bố tôi kể về cuộc đời của mình, từ khi còn nhỏ, cùng nỗi vất vả để tạo điều kiện cho tôi trưởng thành. Khi đọc xong, tôi rời khách sạn với quyết tâm đương đầu với cả thế giới. Nhưng thế giới mà tôi phải thách thức là Manchester United. Và khi tôi lừa bóng tôi đã tự nói: Hoặc là mình gãy chân, hoặc là mình ghi bàn thắng.

* Thế còn động tác cứ đập đập vào cánh tay của anh mang ý nghĩa gì ?

- Máu trong máu của tôi, sau thông điệp mà bố tôi gửi đến. Tôi không hề biết trận đấu đó lại là một trong những trận đấu cuối cùng của tôi cùng Barcelona. Điều duy nhất tôi có thể nói với các CĐV của Barca rằng tôi luôn luôn bảo vệ chiếc áo của đội bóng với lòng tự hào, danh dự và trên hết với cả tâm hồn tôi. Tôi thường khoác chiếc áo của Barca kể cả khi không thi đấu. Tôi chia sẻ với ý kiến rằng CLB luôn luôn tồn tại, còn các cầu thủ thì có đến, có đi. Tôi đã ra đi nhưng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ Barca vì đó là đội bóng hay nhất thế giới. Nếu cho phép tôi, tôi muốn nói lời tạm biệt cả với Tây Ban Nha. Cataluna đã cho tôi nhiều, nhưng Tây Ban Nha đã cho tôi tất cả những gì tôi có cho đến nay.

Khang Chi (lược dịch theo As)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN