thethaovanhoa.vn

“Chung kết” với Getafe: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết vì Pellegrini”

30/10/2009 10:31 GMT+7

Tối hậu thư đã được đưa ra, nếu Real không thể thắng Getafe trong trận đấu vào cuối tuần này, Pellegrini sẽ bị sa thải.

(TT&VH) - Tối hậu thư đã được đưa ra, nếu Real không thể thắng Getafe trong trận đấu vào cuối tuần này, Pellegrini sẽ bị sa thải.

Và nếu đã thắng Getafe, nhưng Real lại thua tiếp Milan trong trận lượt về ở Champions League vài ngày sau đó thì HLV người Chile cũng sẽ phải ra đi. Một khi Real đã thua cả một đội hạng Ba thì điều gì cũng có thể xảy ra, bất chấp việc những ngôi sao như Kaka hay Casillas sẽ trở lại. Bởi sự kiệt quệ về mặt tinh thần mới là thứ đáng sợ. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này, cũng đã xuất hiện một số lời động viên đủ để Pellegrini làm điểm tựa. “Tôi sẽ chiến đấu đến chết vì Pellegrini”, trung vệ Raul Albiol, người từng thi đấu cho Getafe ở mùa 2004-05 khẳng định.

Cuộc đối đầu với Getafe ở Liga cuối tuần này sẽ là trận "chung kết" của Pellegrini

Một cầu thủ khác cũng từng thi đấu cho đội bóng nằm ở ngoại ô Madrid này, tiền vệ Esteban Granero cũng chia sẻ ý kiến đó. Bản thân các cầu thủ Getafe cũng cho rằng thắng được Real ở sân Bernabeu là điều cực kỳ khó khăn. “Họ giờ như một con thú bị thương, nên sẽ đá hết mình vì danh dự”, tiền vệ Pedro Leon cho biết. Tuy nhiên, HLV Getafe, người mùa trước vẫn còn giữ cương vị Giám đốc đào tạo trẻ của Real, cựu danh thủ Michel thì lại tự tin cho rằng đội bóng của ông có thể giành chiến thắng ở Bernabeu.

Michel là người thường xuyên chỉ trích chính sách không coi trọng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của cựu Chủ tịch Calderon cũng như Perez bây giờ. Và trong đội hình Getafe hiện cũng có không ít cầu thủ bị đẩy khỏi Bernabeu những mùa qua, như Soldado, Miguel Torres hay Dani Parejo. Thế nên, Michel rất khao khát đành bại đội bóng cũ tại chính sân Bernabeu, để qua đó thức tỉnh những ông chủ “Nhà Trắng” về những sai lầm của họ.
 
C.Ronaldo: Tôi không phải vị cứu tinh
 
Xuất hiện trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi phải nghỉ thi đấu do chấn thương, Cristiano Ronaldo đã phủ nhận rằng anh có thể là một vị cứu tinh đối với Real. Ngôi sao người Bồ cũng cho biết thất bại đó chưa đến mức là một thảm họa, Real cần phải biết chấp nhận để hướng về phía trước. Hiện Ronaldo vẫn đang chạy đua với vết chấn thương mắt cá, anh sẽ không kịp bình phục cho trận gặp Milan ở Champions League. Nhiều khả năng, Ronaldo chỉ có thể trở lại ở trận gặp… Alcorcon tại lượt về vòng 4 Cúp Nhà Vua trên sân Bernabeu.
 
THÙY VY
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN