thethaovanhoa.vn

WTA Championship 2009: Safina rút lui vì chấn thương

30/10/2009 08:55 GMT+7

Đã có những sự đổi ngôi thực sự diễn ra ở Doha. Trong khi Venus Williams gần như đã trở thành cựu vô địch sau 2 trận thua liên tiếp, thì Dinara Safina chính thức phải trả lại ngôi hậu WTA cho Serena chỉ sau vài ngày.

(TT&VH) - Đã có những sự đổi ngôi thực sự diễn ra ở Doha. Trong khi Venus Williams gần như đã trở thành cựu vô địch sau 2 trận thua liên tiếp, thì Dinara Safina chính thức phải trả lại ngôi hậu WTA cho Serena chỉ sau vài ngày.

Kịch bản Serena tái chiếm lại ngôi số một thế giới từ tay Dinara Safina là điều mà giới chuyên môn đã có thể mường tượng trước khi WTA Championship 2009 khởi tranh. Nhưng ít ai nghĩ rằng cuộc đua ấy lại có thể kết thúc chóng vánh đến thế. Serena đã khơi mào bằng chiến thắng 7-6 (6), 7-5 trước Kuznetsova ở ngày thi đấu đầu tiên, nhưng Safina thì đã giương cờ trắng. Trận đấu ra quân của tay vợt người Nga tại bảng Trắng, gặp Jankovic, đã kết thúc chỉ sau… 13 phút khi tỷ số đang là 1-1 ở set đầu tiên. Safina đã không thể chiến thắng nổi chấn thương nhức nhối ở lưng và buộc phải rút lui.

Safina buộc phải rút lui khỏi WTA Championship  vì chấn thương

Thêm một lần nữa, “virus ATP” lại hoành hành, và nạn nhân của nó đã phải trả một cái giá rất đắt. Khó có thể trách Safina khi cô đã phải tiêm thuốc để cố gắng có mặt tại Doha, nhưng thật dễ nhận thấy sự vô duyên của tay vợt này ở những giải đấu lớn. Không chỉ liên tiếp về nhì ở Roland Garros (2008, 2009) và Australia mở rộng (2009), Safina còn chưa thắng nổi 1 set đấu trong khuôn khổ WTA Championship. Năm ngoái, trong lần đầu tiên dự giải đấu này, cô đã thua trắng 3 trận trước Serena, Venus và Dementieva với tỷ số các set là 0-6. Và bây giờ là lời tạm biệt sớm ở Doha.

Quần vợt Nga không thiếu các tài năng, nhưng cái mà họ mong muốn là sự ổn định, được thể hiện qua ngôi số một thế giới vào cuối năm, thì vẫn chỉ là giấc mơ. Kafelnikov từng có hơn 1 tháng đầy Pete Sampras xuống thứ nhì, Safin cũng 9 tuần trên ngai vàng ATP, nhưng chưa bao giờ giữ được đến hết năm. Về phía nữ, Sharapova thậm chí còn có 3 giai đoạn ở ngôi hậu (2005, 2007, 2008), song chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Hình ảnh ấy giờ lại được thấy ở Safina, thậm chí còn thiếu thuyết phục hơn. Trong 25 tuần trên ngôi số một thế giới, cô vẫn không biết thế nào là hương vị vô địch Grand Slam.

Sau khi vô địch Wimbledon 2009, Serena từng “đá xoáy” Safina khi mặc một chiếc áo phông in dòng chữ “Hãy nhìn vào những danh hiệu của tôi”. Nhưng bây giờ thì cô hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã được tưởng thưởng xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2002, cô em nhà Williams kết thúc năm ở vị trí số một thế giới. Và với chiến thắng 5-7, 6-4, 7-6 (4) trước cô chị Venus ở lượt trận thứ hai, Serena cũng chứng minh rằng việc cô đòi lại ngôi số một là điều trước sau cũng đến, chứ chẳng phải nhờ Safina rút lui.

Sau 2 trận thắng liên tiếp với hiệu số các set là 4-1, Serena xem như đã giành một suất vào vòng bán kết. Cuộc đua chỉ còn quyết liệt ở tấm vé thứ hai của bảng Nâu, và thật buồn cho nhà Williams là Venus đang yếu thế nhất. Dementieva, từng thắng Venus ở lượt mở màn, đương nhiên đang có lợi thế nhất, Kuznetsova chưa có điểm nào, nhưng cũng còn 2 trận chưa đánh. Trong khi đó, Venus đã thua cả 2 trận, với hiệu số các set là 1-4. Bởi thế khả năng cô trở thành cựu vô địch lên tới 99%.

Bảng Nâu

Serena [2] – Kuznetsova [3] 7-6 (8), 7-5

Dementieva [5] – Venus [7] 3-6, 7-6 (3), 6-2

Serena [2] – Venus [7] 5-7, 6-4, 7-6 (4)

Xếp hạng: Serena (2 thắng - 0 thua, hiệu số các set 4-1), Dementieva (1-0, 2-1), Kuznetsova (0-1, 0-2), Venus (0-2, 1-4).

Bảng Trắng

Azarenka [6] – Jankovic [8] 6-2, 6-3

Wozniacki [4] – Azarenka [6] 1-6, 6-4, 7-5

Safina [1] – Jankovic [8] 1-1 (Safina bỏ cuộc)

Zvorareva – Wozniacki 6-0, 6-7 (3), 6-4
 
Xếp hạng: 1.Wozniacki (2-0, 4-2), 2.Azarenka (1-1, 3-2), 3.Jankovic (1-1, 2-2), 4.Zvonareva (0-1, 1-2), 5.Safina* (0-1, 0-2) * rút lui
 
 
Phương Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN