
Cháu bé 21 tháng tuổi bị mẹ đẻ cắt gân tay
Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Phương đã cắt gân tay của con trai và tay của mình để tự tử. Ngay sau khi bà nội cháu cùng bà con lối xóm phát hiện, họ đã phá khóa vào nhà đưa cả hai mẹ con chị Phương đi cấp cứu.
(TT&VH) - Sáng 29/10, chị Nguyễn Thị Phương, 29 tuổi, hiện đang thuê nhà tại nhà số 12, khu đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, đã dùng dao cắt đứt gân cổ tay trái của con trai là cháu Nguyễn Hòa Hưng (21 tháng tuổi) đồng thời cắt luôn cả gân cổ tay của mình.
Cháu Hưng đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Theo bà nội của cháu Hưng, khoảng 10h sáng, do mâu thuẫn vợ chồng, chị Phương đã cắt gân tay của con trai và tay của mình để tự tử. Ngay sau khi bà nội cháu cùng bà con lối xóm phát hiện, họ đã phá khóa vào nhà đưa cả hai mẹ con chị Phương đi cấp cứu. Theo bác sỹ Trịnh Xuân Cường (Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa) cho biết, cháu Hưng được phẫu thuật, nối lại gân cổ tay và đã qua cơn nguy kịch. Hiện nay, cháu Hưng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện.
Được biết, đây không phải là lần đầu chị Phương tự cắt gân tay mình. Cũng theo bà nội cháu Hưng, trước đó hai ngày, chị Phương đã tự cắt cổ tay của mình nhưng được cấp cứu kịp thời. Đặc biệt, khi cháu Hưng mới được 17 ngày tuổi, chị Phương cũng đã cho con trai mình cùng uống thuốc trừ sâu, nhưng rất may cả hai mẹ con đã được cứu sống.
Sa Trần
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN