thethaovanhoa.vn

Cúp quốc gia Đức vòng 3: Dortmund thua đội hạng Ba!

29/10/2009 11:22 GMT+7

Trước Osnabrueck là đội hình đã cầm hòa oanh liệt đội đầu bảng Leverkusen ở Bundesliga trước đó ba ngày (ngoại trừ việc Tinga đá thay Bender). Nói một cách hình tượng, Jurgen Klopp đã vác hẳn “đại đao” đi... giết gà.

(TT&VH) - Khi Dortmund chơi trầy trật trong giai đoạn đầu mùa (không thắng 5/6 trận đầu ở Bundesliga), người ta bảo rằng đó là bởi vì Jurgen Klopp chưa biết cách “đánh thức” bản năng sát thủ nơi Lucas Barrios, tiền đạo đem đến sân Signal Iduna Park rất nhiều kỳ vọng nhờ lý lịch quá đẹp (anh từng ghi đến 49 bàn chỉ sau... 53 trận chơi cho CLB cũ Colo-Colo) và những trận giao hữu trước mùa bùng nổ liên tục.

Đúng là khi chân sút được đánh giá là “hàng khủng” của Dortmund mùa này bắt đầu ghi bàn trở lại, cơn khủng hoảng ở sân S.I.P cũng đang dịu đi ít nhiều. Barrios đã nổ súng liên tiếp ba trận gần đây trên mọi mặt trận (bao gồm cả bàn gỡ 2-3 cho Dortmund trước Osnabruck ở Cúp Quốc gia). Trước đó, tại vòng hai, anh cũng đã lập cú đúp giúp Dortmund vượt qua Karlsruhe. Thế nhưng điều khó hiểu là trước một đội hạng Ba như Osnabrueck, Barrios vẫn nổ súng, để rồi cái “duyên” của anh (từ đầu mùa, cứ anh ghi bàn là Dortmund thắng) không thể khỏa lấp đi sự xuống dốc của cả một tập thể.

Valdez thất vọng vì Dortmund bị "chú lùn" Osnabrueck đánh bại

Trước Osnabrueck là đội hình đã cầm hòa oanh liệt đội đầu bảng Leverkusen ở Bundesliga trước đó ba ngày (ngoại trừ việc Tinga đá thay Bender). Nói một cách hình tượng, Jurgen Klopp đã vác hẳn “đại đao” đi... giết gà. Thế nhưng khi tinh thần trên BayArena không còn cháy, Dortmund lại trở về đúng với diện mạo thực sự của mình: Thất thường và gần như không biết cách tự chủ về mặt tâm lý thi đấu. Điều ấy bộc lộ rõ nhất qua những trận thua bạc nhược trước Bayern (1-5) và Hamburg (1-4 ở Bundesliga) (Dortmund thậm chí còn dẫn trước Bayern!), bây giờ tiếp tục tái diễn trước Osnabrueck. Dortmund chơi một hiệp một dồn ép (tất nhiên), nhưng lại kết thúc các pha bóng kiểu “cứ thoải mái đi, rồi bàn thắng sẽ đến”, để rồi lại gục ngã vì sự chắt chiu cơ hội đến mức... keo kiệt của đối thủ hạng Ba.

Họ gần như chỉ cần hai cơ hội đến dồn dập (37’, 39’), trong khoảnh khắc mà hàng thủ Dortmund dường như bị một chiếc đồng hồ thời gian cho... bất động cả lại. Có điểm gì khác trong số các bàn thắng ghi ở các trận trước đó của Barrios so với pha lập công của anh trong thất bại trước Osnabrueck? Đó là thời điểm. Anh đã mở tỉ số cho Dortmund trong ba chiến thắng liên tiếp trước đó, để đội bóng của anh thảnh thơi. Nhưng khi bị dẫn do thói chủ quan và cần sửa sai, Dortmund lại bất lực và thậm chí để hở sườn quá nhiều khi dâng cao. Đến lúc ấy, Barrios chỉ có thể khóa sổ một đêm buồn bằng tỉ số đỡ mất mặt hơn, chứ không thể giúp đội bóng của anh giành chiến thắng nữa...
An Ngọc Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN