thethaovanhoa.vn

Đấu giao hữu, ĐT U23 VN – T&T HN 1-0: Bản nháp vẫn mờ

30/10/2009 08:01 GMT+7

Sau 2 trận đấu với HP.HN, 1 trận đấu với M.NĐ, 1 trận đấu với Chunnam Dragons và mới nhất là cuộc chạm trán với T&T HN vào chiều qua, ĐT U23 VN đã trải qua cả thảy 5 trận giao hữu liên tiếp.

 (TT&VH) - Sau 2 trận đấu với HP.HN, 1 trận đấu với M.NĐ, 1 trận đấu với Chunnam Dragons và mới nhất là cuộc chạm trán với T&T HN vào chiều qua, ĐT U23 VN đã trải qua cả thảy 5 trận giao hữu liên tiếp, nhưng điều đáng nói là vẫn chưa hề thấy bóng dáng của một “cỗ máy huỷ diệt” thực sự.

 

Hôm qua, HLV Calisto đã sử dụng đội hình tốt nhất mà ông hiện có lúc này với Tấn Trường ở khung gỗ, hai cánh do Văn Học (trái) và Hoàng Quãng (phải), ở giữa là cặp trung vệ Long Giang-Đại Đồng.Ngay phía trên bộ đôi này là Công Minh, người chơi ở vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ để làm nhiệm vụ “dọn dẹp” tuyến giữa cho bộ tứ Thanh Hưng-Trọng Hoàng-Tiến Thành-Thành Lương tập trung hỗ trợ cho mũi nhọn Thanh Bình. Tuy nhiên, ấn tượng mà ĐT U23 VN để lại trong hiệp một là hết sức mờ nhạt, và hầu hết đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của cầu thủ chứ không phải là kết quả của những mảng miếng chiến thuật cụ thể.
 

Trọng Hoàng là cầu thủ chơi nổi bật nhất của ĐT U23 VN trong 45 phút đầu tiên với lối thi đấu xông xáo khiến 2 ngoại binh của T&T HN là Cristiano và Benecio ngồi trên khán đài theo dõi cũng phải lên tiếng khen ngợi. Trong hiệp một, ĐT U23 VN đã được hưởng ít nhất 4 quả phạt trực tiếp từ những góc sút rất thuận lợi, nhưng không lần nào thủ môn T&T HN phải làm việc vất vả để cứu thua.


Lối chơi của ĐT U23 VN (trái) vẫn chưa tạo được niềm tin rõ rệt
                     
 
Sang hiệp hai, HLV Calisto bắt đầu thực hiện những sự thay đổi người đầu tiên, nhưng điều này cũng không giúp cho lối chơi của ĐT U23 VN trở nên khởi sắc hơn. Thậm chí, nếu các chân sút của T&T HN may mắn và chính xác hơn trong những pha tấn công nhanh ở các phút 63 và 68 thì ĐT U23 VN đã bị thủng lưới.
 

Trong đó, đáng kể nhất là tình huống ở phút 63, khi các tuyển thủ U23 VN lên tham gia đá phạt góc nhưng không rút về kịp khi T&T HN tổ chức phản công nhanh. Rất may cho ĐT U23 VN là một tiền đạo ngoại của T&T HN đã xử lý thiếu tinh tế trong pha bóng này, nên không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra cho U23 VN.

Phải tới sau khi Đình Tùng được tung vào sân ở phút 63 để ĐT U23 VN chuyển sang thi đấu với 2 tiền đạo thì các học trò của HLV Calisto mới tạo được áp lực đáng kể về phía cầu môn của T&T HN. Và từ tình huống Đình Tùng đột phá trong vòng cấm ở phút 70, hậu vệ T&T HN buộc phải truy cản trái phép, giúp ĐT U23 VN được hưởng quả 11m và Nguyễn Ngọc Anh đã tận dụng thành công để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
 

Sau pha bóng này, ĐT U23 VN chỉ còn tạo được thêm 2 tình huống đáng xem, đầu tiên là cú lật bóng gọn ghẽ từ cánh phải của Văn Khải để Tăng Tuấn bật cao lắc đầu rất gọn nhưng thủ môn T&T HN đã phản xạ xuất sắc, thứ hai là pha bóng Quý Sửu dứt điểm ở tư thế trống trải trong vòng cấm nhưng lại “bắn chim” vọt xà.


+ Đội hình ĐT U23 VN:
TM: Tấn Trường; Hậu vệ: Hoàng Quảng (Trọng Nghĩa 68’), Long Giang (Cao Cường 46’), Đại Đồng (Minh Đức 46’), Văn Học (Chu Ngọc Anh 46’); Tiền vệ: Thành Lương (Tăng Tuấn 68’), Thanh Hưng (Quý Sửu 63’), Công Minh (Thái Dương 46’, Anh Tuấn 75’), Tiến Thành (Văn Khải 46’, Thanh Trung 86’), Trọng Hoàng (Đình Tùng 63’, Văn Bình 80’); Tiền đạo: Thanh Bình (Nguyễn Ngọc Anh 46’, Quang Vinh 80’).

 

G.Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN