thethaovanhoa.vn

Xu hướng mới “các CLB cử đội trẻ đá giải hạng Ba”: Như bóng đá Tây

29/10/2009 14:33 GMT+7

Sự dịch chuyển trong cách làm bóng đá trẻ ở một số CLB là điều tích cực trong bối cảnh BĐVN đang bị cuốn vào cuộc đua tiền bạc và ngoại binh.

(TT&VH) - Sự dịch chuyển trong cách làm bóng đá trẻ ở một số CLB là điều tích cực trong bối cảnh BĐVN đang bị cuốn vào cuộc đua tiền bạc và ngoại binh.

Giải hạng Ba đang diễn ra, dù ít gây tiếng vang nhưng với cầu thủ trẻ, đây tiếp tục là cơ hội quý giá để họ cọ xát. Lấy ví dụ, SHB.ĐN năm nay chỉ đôn lên hai cầu thủ trẻ là Ngọc Thông và Hà Minh Tuấn. Vậy thì số còn lại, trong đó nhiều gương mặt vô địch U21 vừa rồi, sẽ làm gì? Tất nhiên, ăn rồi tập luyện chờ ngày đá giải U19, U21 trong vòng vài tuần. Ai may mắn thì được đưa lên đội 1, có tên trong thành phần các đội U19, 20, Olympic QG. Còn lại, tiếp tục tập luyện chờ cơ hội nhỏ nhoi lên đội 1.

Ông TGĐ Công ty Cổ phần thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa thẳng thắn: “Có cái giải hạng Ba để quân cọ xát là điều quan trọng bởi chúng tôi chẳng có mê say lên hạng. Nuôi một đội đủ “chết” nói gì thêm một anh hạng Nhất, dù nếu phấn đấu chơi hạng Nhất chẳng khó ở ta”.
 

Bình Dương (trái) đã mở ra xu hướng mới cho các CLB noi theo khi có đội trẻ đá hạng Ba, rồi lên hạng Nhì và hạng Nhất - Ảnh:Quang Nhựt


Ở các CLB nước ngoài, ngoài đội một thì đội B cũng được cọ xát một năm rất nhiều trận. Ví như Bồ Đào Nha, các giải trẻ cũng kéo dài từ 7 đến 8 tháng. Đội B (như Porto B) phải bắt buộc tham dự giải hạng Ba.
Chúng ta từng hình thành một giải dành cho đội hình 2, đá song song với đội 1 ở V-League. Nhưng nó đã không được duy trì vì nhiều lý do khác nhau.

Các giải trẻ lại quá nặng nề ở thành tích. Nhìn kỹ các VCK, phong trào mượn quân quá phổ biến. Như U21 T&T.HN, đội đá rất hay ở VCK vừa rồi nhưng không đủ quân để tham dự giải hạng Ba năm nay. U21 K.KH có đến 7 cầu thủ đá V-League, có nghĩa 7 cầu thủ trẻ thực sự mất cơ hội.

Trong khi công tác đào tạo trẻ ở ta chưa tốt, thì cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu cọ xát càng ít ỏi, như đã nêu ở trên. Chỉ có thể thi đấu thường xuyên, họ mới được nâng tầm. Phan Thanh Hưng sẽ không bao giờ tự tin và thể hiện được mình khi lên tuyển, nếu như mùa giải qua không được trao cơ hội ở V.League.

Không chỉ HLV Calisto phàn nàn vấn đề cầu thủ U19-21 sắm vai trụ cột ở V.League, hạng Nhất đếm trên đầu ngón tay, mà VFF lẫn các CLB đều nắm rõ điều đó. Chuyên gia Trần Văn Phúc bật lên nỗi lo cho U23, khi quá ít gương mặt được đá chính ở CLB.

Trở lại với giải hạng Ba, không chỉ có SHB.ĐN cử đội trẻ. Có những đội bóng khác cũng cho đội trẻ bước vào sân chơi đó. Trong số ấy có Nam Định, một đội bóng từ lâu chỉ sống bằng lò đào tạo của mình. Sự thành công của Thể Công và đặc biệt là Bình Dương ở giải hạng Nhì, đã lên hạng Nhất, rõ ràng là ngọn cờ cổ vũ cho một hướng đi mang tính chuẩn mực.

Dĩ nhiên, để nuôi những đội bóng trẻ ấy, một khi nó thăng hạng, sẽ tiêu tốn một khoản kinh phí đáng kể. Nhưng, làm bóng đá trẻ vẫn luôn rẻ hơn việc lao vào cuộc đua tranh trên thị trường chuyển nhượng, và nó là sự đảm bảo chắc chắn cho nền tảng.

Có thể chờ đợi, rằng một xu thế mới đang hình thành trong tư duy làm bóng đá ở các CLB. Và trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến một giải đấu hạng Ba, hạng Nhì gồm những đội bóng trẻ hoặc là nguồn cầu thủ dự bị của các đội bóng V-League và hạng Nhất. Tương tự như bóng đá Tây!
 
NGỌC HÒA
 
Sổ tay

Thiệt đơn, thiệt kép

Cuộc đua làm bóng đá trẻ đã có những dấu hiệu tích cực. Nhưng nó vẫn không nóng bằng cuộc đua ngoại binh (chủ yếu là nhập quốc tịch) ở các CLB.

Trong cơnsốt nhập tịch, nhìn lại hành trình từ ĐT.LA, đến HA.GL, Ninh Bình, Đà Nẵng…có thể thấy một điều: quy trình để biến một ông tây thành “quân ta” không khó.

Sự thoáng dễ đã hình thành một cuộc chạy đua chưa có điểm dừng trong phong trào nhập tịch. Lý do là CLB nào đứng ngoài rìa thì sẽ bị thiệt thòi. Như SHB.ĐN, đội bóng phản ứng gay gắt nhưng cũng phải bước vào cuộc chơi.

Việc các ông bầu săn lùng những ngoại binh của các CLB sắp đủ tiêu chuẩn nhập tịch, đã đẩy giá những ngoại binh trên cao ngất. Bởi sở hữu một cầu thủ Việt gốc Tây có chất lượng, sức mạnh của đội bóng sẽ nhân lên rất nhiều.

Khánh Hòa điêu đứng ở lượt về mùa giải này vì Jonathan và Issifu lãn công, đòi tăng lương và tiền lót tay khi hàng loạt đại gia chèo kéo. Lãnh đạo đội bóng này phải bấm ruột chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn để đua. SHB.ĐN phải trả thêm cho Rogerio 110 nghìn USD. Almeida đang yêu cầu SHB.ĐN phải lót tay số tiền xứng đáng, nếu nhập tịch cho anh ta. Rõ khổ, nhưng cơ bản các CLB ở ta làm hỏng Tây là chủ yếu.

Đúng là thiệt đơn thiệt kép!

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN