thethaovanhoa.vn

Atletico bắt đầu kỷ nguyên Flores: Xây giấc mơ từ đống đổ nát

27/10/2009 13:06 GMT+7

Chỉ cần một lần có mặt trên khán đài sân Vicente Calderon, trong trận Atletico bị Mallorca cầm hòa 1-1, Quique Flores đã chứng kiến hết tất cả những vấn đề của đội bóng mà từ nay ông sẽ dẫn dắt.

(TT&VH) - Chỉ cần một lần có mặt trên khán đài sân Vicente Calderon, trong trận Atletico bị Mallorca cầm hòa 1-1, Quique Flores đã chứng kiến hết tất cả những vấn đề của đội bóng mà từ nay ông sẽ dẫn dắt. Từ những vấn đề trên sân, như phong độ tệ hại của cặp song sát Forlan- Aguero, sự lơ mơ của hàng thủ hay sức sáng tạo gần như chạm đáy của hàng tiền vệ. Cho tới những bất ổn trong mối quan hệ giữa CĐV với đội bóng, chính xác hơn là lãnh đạo đội bóng, thể hiện qua việc những ultra cả gan trèo sang cả khu VIP để đòi trực tiếp “lấy đầu” CEO Gil Marin và Chủ tịch Cerezo. Từ khi khởi nghiệp, Flores đã không ít lần phải làm việc với những xuất phát điểm rất thấp, từ Getafe, Benfica cho tới cả Valencia. Nhưng thấp tới mức đổ nát như Atletico hiện tại thì mới là lần đầu.

Không cần viện binh?

Đưa Atletico thoát khỏi vũng lầy khủng hoảng là bài toán khó với Quique Flores

Nhìn vào lực lượng hiện tại của Atletico Madrid, ai cũng thấy rõ họ đang thiếu quá nhiều. Rõ nhất là họ thiếu một tiền đạo có thể thay thế tốt Forlan hoặc Aguero, qua đó gây áp lực buộc bộ đôi này đã ra sân là phải cố hết mình. Họ cũng thiếu một tiền vệ sáng tạo thực sự có đẳng cấp, một ai đó không phải là Assuncao, Raul Garcia hay Cleber Santana. Vị trí hậu vệ cánh phải cũng cần nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây vốn là nỗi đau của Atletico suốt nhiều năm qua, và sau khi Heitinga ra đi, nó lại càng trở nên nhức nhối.

Mùa này, Abel đã “thử” hết Perea rồi Ujfalusi (đều sở trường trung vệ) cho vị trí ấy, song chỉ toàn thu được “nghiệm âm”. Rồi có đó vị trí thủ môn, nơi cả Asenjo, Roberto và De Gea đều còn quá trẻ để có thể tin cậy được. Ngay cả lãnh đạo của đội bóng áo sọc Đỏ trắng cũng nhìn ra được thực tế là sự thiếu hụt lực lượng chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khủng hoảng ở Caldero. Bằng chứng là họ vừa lên tiếng hứa hẹn sẽ cấp tiền cho HLV mới tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Thế nhưng, thật bất ngờ, “HLV mới” lại không cần món quà ấy.

Phát biểu trong lễ ra mắt, Flores nói rằng ông tin đội ngũ hiện tại là đã đủ để Atletico chiến đấu cho một vị trí trong top 4. “Tôi tin là đội bóng hiện đã có đủ những gì cần có để cạnh tranh. Chỉ cần các cầu thủ lấy lại được phong độ tốt nhất của họ là mọi thứ sẽ lại ổn”. Đó là lời nói tự đáy lòng Flores? Hay chỉ là một cách để khơi dậy tinh thần chiến đấu trong các cầu thủ?

Bộ mặt nào cho Atletico?

Ở Getafe, Valencia hay Benfica, Quique Flores luôn cho thấy ông là một “fan” nhiệt thành của trường phái 4-4-2 cổ điển, với 2 cầu thủ chạy cánh thuần chất và hai tiền vệ trung tâm thiên về phòng ngự. Về lý thuyết, ông hoàn toàn có thể áp dụng trơn tru triết lý ấy vào Atletico, bởi với Aguire hay Abel, rojiblancos cũng đều lấy 4-4-2 làm sơ đồ chủ đạo. Nhưng thực tế là Atletico hiện không có một cặp tiền vệ trung tâm thực sự đáng tin cậy như cặp Albelda-Baraja (hay Albelda- Marchena) của Valencia ngày nào, một sự khác biệt “nhỏ” mà chắc chắn sẽ tạo ra nhiều khác biệt lớn.

Ngoài ra, cách phối hợp của Forlan và Aguero cũng rất khác với của Morientes và Villa, cặp tiền đạo một cao một thấp mà Flores ưa dùng khi xưa. Chắc chắn là sẽ không thể có những pha phối hợp kiểu Maxi tạt, Forlan ghìm và Aguero lẻn xuống ghi bàn. Rõ ràng, trước mắt Quique Flores lúc này là một Vicente Calderon vẫn đang ngổn ngang như một đại công trường, mà việc đưa mọi thứ về đúng vị trí như trong bản vẽ quy hoạch chính là thử thách lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp cầm quân của ông. Vì Flores nói rằng ông đã có đủ những công cụ mình cần cho cuộc tái thiết, ông cần phải chứng minh bằng một kết quả tích cực, ngay trong trận đấu với Marbella đêm nay. Chẳng còn lý do gì để yêu cầu các CĐV phải chờ đợi những ngày vui lâu hơn nữa.
Atletico vẫn sẽ tăng cường 2 người trong mùa Đông
 
 Mặc kệ những gì Flores nói, bộ sậu của Atletico vẫn tin rằng đội bóng cần phải tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Hai vị trí được nhắm tới là hậu vệ phải và tiền vệ. Cho vị trí hậu vệ phải, danh sách ứng viên là khá dài, dẫn đầu là Rafinha của Schalke, sau đó là Van der Wiel của Ajax, rồi tới Eboue của Arsenal, Fanni của Stade Rennes. Còn cho vị trí tiền vệ, Atletico hiện nhắm tới Fran Merida của Arsenal (hiện đang được cho Sociedad mượn) và thần đồng Salvio của Lanus. Do không có nhiều tiền, Atletico cũng tính tới giải pháp mượn những cầu thủ có kinh nghiệm nhưng ít được sử dụng ở các đội bóng lớn.
 
V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN