
Tiền Giang muốn có Thịnh “đen”
Tiền Giang đề nghị lãnh đạo Sông Lam cho mượn HLV Nguyễn Văn Thịnh về cầm quân. Một vài CLB khác ở giải hạng Nhất cũng muốn mượn Thịnh “đen”.
(TT&VH) - Tiền Giang đề nghị lãnh đạo Sông Lam cho mượn HLV Nguyễn Văn Thịnh về cầm quân. Một vài CLB khác ở giải hạng Nhất cũng muốn mượn Thịnh “đen”. Ông Thịnh có muốn đi cũng không được khi cuộc chuyển giao chưa xong. Đúng là HLV này đang xốn xang cõi lòng, vì đợi xong chuyển giao thì các CLB đã ổn định nhân sự và có thể người ta không cần ông Thịnh nữa...Trong số các HLV của bóng đá Nghệ An làm HLV sau năm 2004, Nguyễn Văn Thịnh mới là người để lại dấu ấn sâu đậm nhất, át hẳn HLV Quang Hải, Hà Thìn. Nhưng tất cả họ đều phải làm thân đóng thế trước những màn đá đấu của cấp trên. Từ đó, mới cảm nhận hết sự cô đơn của Thịnh “đen” trong cuộc chuyển giao sắp tới.
HLV Văn Thịnh quả là một số phận đặc biệt, gắn liền với thăng trầm tiêu biểu của Sông Lam thời hỗn mang. Đời ông chỉ vui lúc cầm U16 lọt vào tứ kết VCK U16 châu Á năm 2000, và lần tha phương vào Đồng Nai.
Cú sốc đầu tiên xảy ra năm 2005. Kết thúc mùa giải Sông Lam đứng vị trí thứ 5 nhưng ông Thịnh vẫn bị cầu thủ (chỉ thiếu 2 người), trong đó nhiều học trò ruột, đệ đơn tẩy chay phải rời ghế. Năm 2007, đang yên lành ở Đồng Nai thì nhận lệnh thay HLV Quang Hải. Lúc đó Sông Lam ngập xuống vị trí 11. Từ Đồng Nai, ông Thịnh nhảy xe thẳng vào TPHCM, lúc đấy Sông Lam chỉ còn 14 cầu thủ lành lặn xuống gặp đối thủ xương xẩu là GĐT.LA. Trong vô vàn khó khăn, năm đó SLNA xếp thứ 7, được coi là thành công.
HLV Nguyễn Văn Thịnh hiện đang bị kẹt ở Sông Lam Mùa giải năm nay, bóng đá xứ Nghệ có huy chương kể từ lần vô địch (năm 2002). Dù cầu thủ đóng vai trò lớn, nhưng công lao cũng như tâm huyết của HLV họ Nguyễn cần phải được trân trọng.
Tiền Giang đã đề nghị được mượn Nguyễn Văn Thịnh về chèo lái năm tới. Một số CLB khác cũng vậy. Tuy nhiên, ông Thịnh vẫn phải chờ lệnh cấp trên, chờ cuộc chuyển giao dứt điểm dù biết chắc sẽ bị đẩy xuống tuyến trẻ. Đúng là nghịch lý bởi xét thành tích, ông Thịnh vừa đưa đội bóng quê nhà đoạt HCĐ cơ mà.
Làm HLV, tâm lý ai cũng muốn được tung hoành ở một môi trường đỉnh cao như V.League, hoặc hạng Nhất nếu địa phương nào đó mời. Ở lại mà không được ghi nhận thì chỉ thêm buồn!
Chờ xem, Sông Lam ứng xử với ghế ông Thịnh “đen” có hậu hay không. Biết đâu, chẳng có lần họ lại phải cậy nhờ ông Thịnh, như hai lần ông bị triệu về từ Hà Tĩnh và Đồng Nai. Ở Sông Lam, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
PV
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN