
Sông Lam vẫn lững lờ trôi
Hôm qua, Hội đồng bàn giao CLB bóng đá Nghệ An gồm đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành liên quan tiếp tục họp để bàn việc chuyển giao. Đại sự vẫn chưa dứt điểm khi việc định giá tài chính CLB chưa thống nhất, rõ ràng.
(TT&VH) - Hôm qua, Hội đồng bàn giao CLB bóng đá Nghệ An gồm đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành liên quan tiếp tục họp để bàn việc chuyển giao. Đại sự vẫn chưa dứt điểm khi việc định giá tài chính CLB chưa thống nhất, rõ ràng. Sổ đỏ trụ sở chưa có.
Trao đổi với TT&VH, ông Nguyễn Hồng Thanh nói ông cảm thấy thực sự sốt ruột, muốn cuộc chuyển giao dứt điểm để bắt tay vào xây dựng SLNA. Có lẽ, đấy cũng là nỗi khát khao của những người làm bóng đá cũng như nhân dân Nghệ An.
Sông Lam đã quen “chảy chậm” trong bản trường ca chuyển nhượng. Từ sự háo hức, chờ đợi ban đầu, đến mùa giải năm nay thì cầu thủ đã chán thực sự. Ai hết hạn hợp đồng thì đá để giữ thương hiệu. Ai sắp hết thì cũng mang tư tưởng đó.
Có những lúc, đoạn trường chuyển giao cho Công ty CP Đầu tư xây dựng SHB đã tưởng đi đến đoạn kết, khi Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ra công văn (ngày 7-4-2009) đồng ý về chủ trương để UBND tỉnh chỉ đạo làm thủ tục chuyển giao CLB bóng đá SLNA cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA SHB. Nhưng sau đó bất thành vì đối tác chưa xây đủ niềm tin cho tất cả.
HLV Hữu Thắng vẫn chờ CLB ổn định để tạo bước đột phá Hai tháng sau (tháng 6-2009), đến lượt Ngân hàng TMCP Bắc Á nhảy vào. Đến nay mùa giải đã kết thúc hơn 2 tháng, cuộc chuyển giao vẫn chưa hạ màn. Một chuỗi ngày dài chờ đợi. Đành rằng Sông Lam là tài sản vô giá của người Nghệ, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng đối tác trước khi chọn mặt gửi vàng, nhưng cuộc chuyển giao tiến hành quá lâu và lung túng như thế, có là hợp lý? Thực trạng đó kéo dài khiến cho Sông Lam ngừng trệ về tài chính, cơ chế hoạt động. Chỉ có tiềm năng con người (tài năng bóng đá) trời phú cho xứ Nghệ mới tránh cho Sông Lam không cạn đúng nghĩa, trong cuộc đua tiền khủng khiếp. Chủ trương chuyển giao CLB cho Ngân hàng TMCP Bắc Á trong tuần qua lãnh đạo tỉnh cũng quyết liệt, nhưng những bộ phận thực thi lại quá chậm trễ, nặng thủ tục hành chính nên càng đẩy lui tiến độ.
Đấy là những nỗi ám ảnh thứ nhất vẫn chưa biết bao giờ mới được khai thông ở bóng đá Nghệ An.
Sau cuộc bể dâu ở Cúp QG 2004, nỗi ám ảnh bóng đá xứ Nghệ không có minh chủ vừa được tháo gỡ khi cặp bài trùng- Nguyễn Hồng Thanh và Hữu Thắng đã trở về như mong đợi của cầu thủ. Không có tầm ảnh hưởng của hai ông này, thì lực lượng Sông Lam đã “nát” sau khi kết thúc mùa giải 2009 là điều chắc chắn. Huy Hoàng, thủ lĩnh ở bình diện cầu thủ, đã gạt tiền tỷ sang một bên để ở lại với “anh Thắng và bác Thanh”.
Sông Lam đã tập trung trở lại, có điều bộ sậu mới vẫn chưa nắm đội. Những vị trí chủ chốt như TGĐ Công ty CP Sông Lam Nghệ An, HLV trưởng kiếm GĐKT, GĐĐH đã có, nhưng chỉ là trên miệng.
Tất cả vẫn phải chờ cuộc chuyển giao đi đến kết quả cuối cùng thì những yếu nhân kia mới xuất hiện. Người Nghệ hy vọng bóng đá tỉnh nhà sẽ được chấn hưng, khi đã có thủ lĩnh là Hữu Thắng và ông Hồng Thanh. Nhưng còn cơ chế thì vẫn phải chờ. Một sự “lững lờ” đến sốt ruột với những người chịu trách nhiệm làm chuyên môn, bởi thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới không còn nhiều. Kế hoạch bổ sung lực lượng (nhất là ngoại binh), tập huấn, rèn quân rất cần sự chuẩn bị sớm, có tiền.
Khi nào bóng đá Nghệ mới vượt qua đoạn trường chuyển giao đây?NGỌC HÒA
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN