thethaovanhoa.vn

Hào quang

26/10/2009 09:42 GMT+7

Hai người gặp nhau trên thiên đường. Một người là công nương giàu có và một người vẫn được gọi là Mẹ Từ thiện.

(TT&VH) - Hai người gặp nhau trên thiên đường. Một người là công nương giàu có và một người vẫn được gọi là Mẹ Từ thiện.

Quanh đầu Mẹ Từ thiện là một vầng hào quang nhỏ rất khiêm nhường, còn với nàng công nương là một vầng hào quang lớn rất đẹp.

Mẹ Từ thiện hỏi nàng công nương:
- Tại sao vầng hào quang của tôi lại nhỏ thế này, mặc dù suốt đời tôi cầu nguyện, tôi giúp đỡ những người nghèo khổ, ốm đau…  còn cô, cô chỉ dành một vài nghìn bảng để làm từ thiện chứ mấy, mà vầng hào quang của cô lại lớn chừng kia?

Nàng công nương đáp:
- Xin bà yên tâm – đây không phải là vầng hào quang, đây là tay lái chiếc Mercedes.

Nguyễn Lập (Hà Nội)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN