thethaovanhoa.vn

Matthaeus làm HLV tại … Argentina

26/10/2009 09:15 GMT+7

Cựu thủ quân đội tuyển Đức giành chức vô địch Italia’90, Lothar Matthaeus đã nhận lời dẫn dắt CLB Racing Club của Argentina, và lễ ra mắt sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.

(TT&VH) - Cựu thủ quân đội tuyển Đức giành chức vô địch Italia’90, Lothar Matthaeus đã nhận lời dẫn dắt CLB Racing Club của Argentina, và lễ ra mắt sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.

Đây là một thách thức lớn đối với HLV 48 tuổi này. Dù là một trong những CLB nổi tiếng nhất Argentina, nằm trong nhóm 5 đội bóng tên tuổi nhất, song hiện Racing đang xếp bét bảng tại giải Apertura chỉ với 5 điểm sau 10 trận. Hai tuần trước, họ đã sa thải HLV Ricardo Caruso Lombardi và hiện đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Juan Barbas. Sau trận làm khách của Newell’s Old Boys, Barbas sẽ nhường lại ghế cho Matthaeus. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Racing Rodolfo Molina nói rằng ông hy vọng kinh nghiệm quốc tế dày dặn của Matthaeus sẽ giúp Racing thi đấu thành công.

Thách thức đang chờ đợi Matthaeus ở Racing Club

Nhưng sự thực là dù có một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, trong cả màu áo ĐTQG lẫn CLB (Bayern Munich, Inter Milan) song từ khi bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện, Matthaeus hầu như chưa gặt hái được gì đáng kể, ở cả cấp độ đội tuyển (Hungary) lẫn CLB. Danh hiệu duy nhất là chức vô địch Áo năm 2007 cùng Red Bull Salzburg khi Matthaeus làm đồng HLV với ông thầy cũ từ thời còn ở Inter, Giovanni Trapattoni. Nhưng chỉ không lâu sau đó, cựu danh thủ người Đức cũng đã bị sa thải. Matthaeus cũng từng lang bạt tới Nam Mỹ để dẫn dắt Atletico Paranaense ở Brazil, nhưng chỉ sau 7 trận đã tìm cách rút lui với lý do “vợ ốm”.

CLB gần nhất của Matthaeus là Maccabi Netanya ở Isreal. Tháng 4 năm nay, cựu danh thủ người Đức đã bị cắt hợp đồng do thành tích thi đấu nghèo nàn, trong khi lại hưởng mức lương quá cao. Matthaeus thất nghiệp kể từ đó cho tới khi nhận lời dẫn dắt Racing. Trong thời gian ở Argentina, chưa biết hay dở ra sao, song chắc chắn Matthaeus sẽ có dịp tái ngộ đối thủ cũ trên sân cỏ và hiện đang làm HLV đội tuyển nước này, Diego Maradona. Và đấy sẽ là cuộc hội ngộ nhiều thú vị giữa hai danh thủ lớn nhưng kém tài trên băng ghế huấn luyện.
 
T.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN