thethaovanhoa.vn

Barca: "Cơn mưa" bàn thắng đã làm nhiều cái mồm phải im lặng

26/10/2009 14:52 GMT+7

Bình luận về trận thắng 6-1 của Barca trước Zaragoza, Tổng Biên tập tờ Sport, Josep Maria Casanovas, tuyên bố "cơn mưa" bàn thắng của Barca đã làm cho nhiều người lớn tiếng khẳng định Barca bắt đầu khủng hoảng đã phải im lặng.

(TT&VH Online) - Bình luận về trận thắng 6-1 của Barca trước Zaragoza, Tổng Biên tập tờ Sport của Tây Ban Nha, Josep Maria Casanovas, tuyên bố "cơn mưa" bàn thắng của “gã khổng lồ xứ Catalonia” đã làm cho nhiều người lớn tiếng khẳng định Barca bắt đầu khủng hoảng đã phải im lặng.

Bài báo viết: "Cơn mưa" bàn thắng tối qua đã làm nhiều cái mồm phải im tiếng. Những người ở Madrid gần đây vẫn nói về sự kết thúc của một chu kỳ đã biết rõ sự thật. Sự ghen tức của họ đã vượt qua lẽ phải. Họ sợ Barca đến mức tự bịa ra những điều giả dối cho chính mình. Những người reo rắc nghi ngờ về tính bền vững của Barca lúc này tốt nhất là giấu mình đi. Dàn giao hưởng màu tím lại cất lên bản nhạc thiên đàng. Họ chơi như những thiên thần. Hãy nhắm mắt lại và bạn thấy Barca của ba chiếc cúp mùa bóng năm trước lại hiện về. Các khán giả đã được thưởng thức một thứ bóng đá tuyệt đẹp và họ hiểu rằng điều xảy ra trong trận gặp Rubin Kazan chỉ là một cú sảy chân. Khi Barca chơi bóng với tốc độ nhanh và tham vọng thì không có gì có thể cản nổi. Ngay từ phút đầu tiên, người ta đã có cảm giác rằng họ vào sân mang theo một món nợ phải trả và lòng tự trọng. Zaragoza đã tan tác trước trận cuồng phong từ Barca.


Barca đã đập tan những hoài nghi bằng cơn mưa bàn thắng vào lưới Zaragoza

Khi Barca chơi với trình độ cao nhất của mình thì chẳng ai cản được họ. Và điều quan trọng nhất, khi họ nhấn ga và khi họ cần thấy phải tạo ra một cú hích thật sự, họ tạo ra sự khác biệt. Sau trận hòa đáng buồn của Real Madrid trước Gijon, Barca có cơ hội để trở lại đứng đầu bảng với ba điểm cách biệt. Và họ đã tận dụng tuyệt vời cơ hội đó.  Họ khẳng định rằng đội bóng này sẽ lại như năm ngoái, với lợi thế là Ibrahimovic thậm chí còn "sát thủ" hơn cả Eto’o. Ngược lại, Real Madrid của Pellegrini tiếp tục chơi trồi sụt, làm nhớ lại cảnh tượng của năm trước. Có thể thấy Barca tiếp tục chơi trên cơ Madrid, cả về lối chơi, sự trình diễn và cảm giác bóng. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Ronaldo. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là "sát thủ" nhưng không thể tạo ra một đội bóng vì trên sân anh chơi rất cá nhân trong khi ở phòng thay đồ anh là người kém gần gũi.

Ba điểm chưa chứng tỏ điều gì nhưng giữ chặt nó có ý nghĩa sống còn. Củng cố tinh thần khi đối thủ chính trượt ngã là rất quan trọng và cơn mưa bàn thắng đã tạo ra những tác động tuyệt vời. Ibra đã dẫn đầu danh sách ghi bàn, khẳng định sự hòa nhập nhanh chóng của tiền đạo người Thụy Điển trước mắt tất cả mọi người. Iniesta cải thiện trong từng trận đấu và đang lấy lại thứ bóng đá quyến rũ của mình. Messi chứng tỏ khát vọng to lớn, tỏa sáng trở lại và được đền bù xứng đáng bằng một bàn thắng làm quên đi những giờ phút khó khăn vừa trải qua. Keita đã tạo nên cú “hat-trick” đầu tiên, chứng tỏ khả năng to lớn của các cầu thủ từ tuyến hai. Nói ngắn gọn, Barca đỉnh cao đã trở lại.

Tổng Biên tập tờ As (Chủ bài): “Barca đã khỏi cảm cúm”

Trong khi đó, với bài viết mang đầu đề trên, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, nhận định:

Barca có vẻ chơi nửa chừng từ đầu mùa bóng, vì mỗi thứ một tý. Có thể đó là sự thiếu lửa vì vắng Eto’o, có thể vì Messi bị dừ đòn tâm lý với đội tuyển Argentina tại vòng loại World Cup, có thể vì các đối thủ đã tìm ra bài thuốc đặc trị, có thể vì Iniesta chưa hồi phục hoàn toàn. Có thể, hoặc chắc chắn là mỗi thứ một tý gộp lại. Nhưng dù thế, người ta vẫn biết rằng Barca đang ở đó, và đúng là như vậy. Đêm qua, họ xuất hiện trở lại với tất cả ánh hào quang và họ đã giành cho Zaragoza một séc tennis.

Carlos Martinez và Michael Robinson bình luận trên kênh TV Canal + rằng bằng cách tạo ra sự ưu việt ở hai cánh, Guardiola đã làm giãn mật độ ở giữa sân khi biết rõ đối thủ sẽ tử thủ ở khu vực này. Có thể là như vậy. Hoặc Messi đã tìm lại được hạnh phúc khi chơi bóng. Hoặc Ibrahimovic là một tiền đạo khổng lồ, khác với Eto’o, nhưng cũng cực "khủng". Hoặc Keita được Thượng đế phù trợ. Hoặc Xavi xuất thần ( hãy xem đường chuyền bóng cho Ibrahimovic 3-0). Tất cả đều có thể như vậy. Tóm lại, họ có một HLV vĩ đại và có những cầu thủ lớn.

Và như vậy, Barca vẫn ở đó, sừng sững, vượt qua mọi sự nghi ngờ. Nhà phân tích Guasch nói trên trang cuối của tờ báo này (As) rằng anh cảm thấy  trận derby lớn mà diễn ra vào ngày 29/11 tới thì quá sớm, có lẽ cần hoãn lại tới ngày 29/11 năm 2012. Nhưng dù sao nó vẫn phải xảy ra vào ngày 29/11 năm nay và do vậy Pellegrini phải nhanh chân lên. Hai cầu thủ của ông (Benzema và Guti) hôm qua đã đến sân tập muộn với cái cớ thay đổi múi giờ, theo cách giải thích dễ dãi nhất. Đã đến lúc Real Madrid cần bùng cháy để xứng mặt là đội bóng lớn có khả năng đem đến cho khán giả truyền hình trên toàn thế giới những màn trình diễn đẹp nhất mà mọi người mong đợi.

Khang Chi (lược dịch)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN