“Cờ bí, dí tốt”. Các tiền đạo vô dụng, thì đành “dí” trung vệ lên để...chơi cắm. Trong muôn vàn sức ép phải chịu, Louis Van Gaal đã đi một nước cờ có một không hai trong “lịch sử chiến thuật” của ông.
(TT&VH) - “Cờ bí, dí tốt”. Các tiền đạo vô dụng, thì đành “dí” trung vệ lên để...chơi cắm. Trong muôn vàn sức ép phải chịu, Louis Van Gaal đã đi một nước cờ có một không hai trong “lịch sử chiến thuật” của ông, để rồi may mắn đã mỉm cười với nhà cầm quân người Hà Lan...
Van Gaal hẳn phải “biết ơn” Daniel Van Buyten lắm lắm, dù trung vệ người Bỉ hiện chỉ chơi với phong độ trung bình ở hàng thủ. Giá trị của anh hiện tại không được đo đếm bằng những cú tắc bóng chính xác hay những pha truy cản và phán đoán phòng ngự, mà bằng...những bàn thắng. Thật vậy, từ đầu mùa đến giờ, Van Buyten đã “nổ súng” tới ba lần trên mọi mặt trận, chưa kể tới tình huống gây sức ép khiến cho Michael Ciani của Bordeaux đá phản lưới nhà (Bayern thua 1-2) ở Champions League. Trừ bàn ấn định tỉ số 3- 0 vào lưới Maccabi Haifa ở Cúp châu Âu, hai pha lập công còn lại của Van Buyten đều trực tiếp đem về ba điểm cho Bayern. Ở vòng sáu là cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 trước Nurenberg.

Van Buyten (giữa) ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội
Bây giờ, vẫn 2-1, và lại là một pha không chiến để đem về chiến thắng trước Frankfurt. Van Gaal đã đi một nước cờ khá liều lĩnh, khi tung Martin Demichelis vào sân thay cho chân sút Luca Toni chơi cực kỳ vô duyên trận này để đẩy Van Buyten lên...đá cắm. Kết quả: “Chân sút” người Bỉ lập tức lên tiếng. Trước đó, tiền đạo khổng lồ Toni chỉ ghi “dấu ấn” với vài ba tình huống bỏ lỡ cơ hội khá vô duyên và một pha sút bóng đập cột dọc (lần thứ hai trong vòng vỏn vẹn ba ngày, lần đầu là cú đánh đầu dội cột trước Bordeaux). Van Buyten chưa hẳn là chạy chỗ khôn ngoan hơn Toni, nhưng anh có vẻ như “duyên” hơn hẳn chân sút người Italia. Chính một pha chạy cắt mặt của trung vệ người Bỉ đã khiến Ciani của Bordeaux lóng ngóng đá phản lưới nhà.
Trước Frankfurt, quả bóng sau khi sượt đầu Thomas Muller lại tìm đến đúng vị trí của anh thêm một cú “gật đầu” chính xác nữa, Bayern lội ngược dòng thành công. Van Gaal có vẻ như rất tâm đắc với nước cờ kỳ dị ấy của mình: “Tôi đã quyết định đưa Van Buyten lên đá vị trí của Toni, và tôi hài lòng rằng sự thay đổi ấy đã phát huy tác dụng”. Thế nhưng ngay cả khi ông không làm thế, có lẽ trung vệ người Bỉ cũng sẽ tự động băng lên tham gia tình huống cố định mà anh ghi bàn.
Mặt khác, đó chỉ là một sự điều chỉnh chẳng có mấy ý nghĩa về mặt chiến thuật (cái “duyên” của Van Buyten có thể mang ý nghĩa gì về mặt chuyên môn chăng?), và vì vậy, nước cờ liều ấy gợi sự âu lo nhiều hơn. Bởi nó chứng tỏ rằng Van Gaal đang hoàn toàn bế tắc trong các ý tưởng chiến thuật cho đội bóng. Về lối chơi nền tảng, ông đã “xoay” đủ bài: Từ 4-4-2, 4-3-3, 3-3-3-1 mà vẫn chưa tìm ra một công thức ổn định cho Bayern. Giờ đây, những sự điều chỉnh của nhà cầm quân người Hà Lan có vẻ đang đi đến những giới hạn cuối cùng, biểu hiện qua nước cờ “điên rồ” trước Frankfurt. Lần này, may mắn đã mỉm cười. Nhưng những lần khác thì sao đây?
An Ngọc Linh