thethaovanhoa.vn

Barca: Khi chấn thương lan tràn Nou Camp

25/10/2009 11:15 GMT+7

Mùa trước, một trong những nguyên nhân thành công của Barca là vì họ có rất ít trường hợp bị chấn thương. Nhưng mùa này, số ca chấn thương hiện tại đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

(TT&VH) - Mùa trước, một trong những nguyên nhân thành công của Barca là vì họ có rất ít trường hợp bị chấn thương. Nhưng mùa này, số ca chấn thương hiện tại đã cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Và đấy chính là một trong những lý do chủ yếu khiến đội quân của HLV Pep Guardiola đã hòa, rồi thua những trận đầu tiên kể từ đầu mùa.

Nhìn bề ngoài thì tình hình chấn thương của Barca chưa đến nỗi ghê gớm cho lắm. Trung vệ Chygrinsky đã trở lại sau gần một tháng ngồi ngoài, và hiện Barca chỉ có hai cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương là Henry cùng Daniel Alves. Trường hợp của Gaby Milito thì coi như không tính, bởi trung vệ người Argentina đã vắng mặt suốt hơn một năm qua. Danh sách được HLV Guardiola đăng ký cho trận đấu với Zaragoza vào rạng sáng mai với 18 cầu thủ vẫn hội đủ những cầu thủ tốt nhất của họ. Chỉ có điều, trong số này rất nhiều người đang cần được nghỉ ngơi, do những mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trường hợp của Messi là ví dụ điển hình sau khi vừa đá 8 trận liên tiếp, tất cả đều là ra sân ngay từ đầu. Đây mới là lần đầu tiên Messi ra sân với tần suất lớn đến vậy. So với cùng kỳ mùa trước, số lần ra sân của anh nhiều hơn tới 6 trận. Sự quá tải như thế rất dễ gây ra những chấn thương không đáng có. Messi chưa chấn thương, đó có thể coi là một điều may mắn, song những đồng đội của anh thì liên tiếp đã phải cần tới những biện pháp chăm sóc y tế.


 Đến một cầu thủ khỏe như Dani Alves cũng đã gục ngã do chấn thương.

Người mới nhất gia nhập danh sách thương binh là Daniel Alves, vốn được coi là có nền tảng thể lực cực tốt. Hậu vệ người Brazil đã bị chấn thương bắp chân phải trong trận thua Rubin Kazan, thất bại đầu tiên của Barca ở mùa này, nên sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3-4 tuần. Thống kê cho thấy, đó đã là ca chấn thương thứ 8 của Barca mùa này, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Sau trận đấu nói trên, HLV thể lực của Rubin cũng nhấn mạnh rằng chính ưu thế về thể lực đã giúp đội bóng Nga làm nên bất ngờ ở Nou Camp.

Vấn đề ở đây không phải là phương pháp luyện tập của HLV Pep Guardiola có vấn đề, hay công tác chăm sóc sức khỏe bị lơ là. Mà như đã nói, các cầu thủ đã bị quá tải. Trước khi mùa giải mới ở Liga chính thức bắt đầu, Barca đã đá 3 trận ở Siêu Cúp Tây Ban Nha và Siêu Cúp châu Âu. Sau đó là những loạt trận quyết định của các đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2010, ngốn đi của các cầu thủ rất nhiều sức lực.

Vậy mà lịch thi đấu trước mắt còn gian khổ hơn rất nhiều. Trong 3 trận còn lại ở vòng bảng Champions League thì thầy trò Pep Guardiola còn tới 2 chuyến hành quân tới Nga và Ukraina giá lạnh để làm khách của Rubin và Dynamo, trước khi kết thúc tháng 11 bằng hai cuộc quyết đấu với Inter (25/11) và Real Madrid (29/11). Chưa hết, sang tháng 12, họ lại còn phải bay sang tận Qatar để dự Cúp thế giới các CLB. Cứ với cái đà này, không biết danh sách thương binh ở Nou Camp sẽ còn kéo dài thêm bao nhiêu nữa?

H.Nhật

Giải pháp Robinho?

Mùa này, Barca phải đá nhiều trận hơn mùa trước, vậy mà đội hình của họ lại còn mỏng đi. Do đó, giải pháp cần thiết là tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đích ngắn số 1 hiện là Robinho, người hiện đang không hạnh phúc ở Man City. Cầu thủ người Brazil đã từng chơi bóng ở Liga (3 năm khoác áo Real Madrid), có phẩm chất kỹ thuật phù hợp với lối chơi của Barca và là mục tiêu lý tưởng cho vị trí tấn công bên cánh trái thay cho Henry. Ngôi sao người Pháp đã có phần sa sút (chưa ghi được bàn nào mùa này), lại đang bị chấn thương. Khi Real bán Robinho cho Man City năm ngoái, họ cũng không kèm thêm điều khoản nào ngăn chặn việc đội bóng Anh có thể chuyển nhượng tiền đạo người Brazil cho Barca.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN