
Rockshow của Phạm Anh Khoa - Tình yêu rock sá gì mưa gió
Dù live show không đạt được khía cạnh nghệ thuật mà chủ nhân mong muốn, bởi vì trời mưa. Nhưng tình yêu của các rockfan như thế có lẽ là quá đủ đối với Phạm Anh Khoa...
(TT&VH) - Đêm qua (24/10) tại Sân vận động Tao Đàn TP.HCM đã diễn ra live show nhạc rock của Phạm Anh Khoa. Đứng về mặt khán giả, có thể nói là thành công, vì live show đã thu hút được khoảng 5-6 ngàn người như dự kiến. Nhưng đứng về mặt “chuyên môn” có lẽ không đạt được do trời mưa kéo dài gần như suốt thời gian diễn ra live show và có lúc mưa lớn phải ngừng biểu diễn (ban nhạc Microwave).
Hãy tạm chưa đề cập đến công tác tổ chức - “phiêu lưu” chọn sân vận động để tiến hành live show ngay trong mùa mưa và thực tế là trời mưa đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nghệ thuật. Có điều đáng nói trong live show này là tình yêu rock của khán giả. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ dầm mưa nhưng đa số họ vẫn tung hô, hò hét, nhiều lúc hát vang theo các rocker, như ở các bài Nối vòng tay lớn (Unlimited), Tìm lại (Microwave), Lý quạ kêu, Ngẫu hứng lý ngựa ô (Phạm Anh Khoa biểu diễn)...
Có những lúc trời mưa tầm tã, ngoại trừ một số ít tránh mưa và số khán giả ngồi ở sân khấu có mái che, toàn bộ các rockfan “thứ thiệt” phía trước sân khấu vẫn xem như không có gì xảy ra, vẫn vô tư hò hét, lắc lư theo điệu nhạc cổ vũ cho các rocker. Họ không la ó, không đòi trả lại vé...
Dù live show không đạt được khía cạnh nghệ thuật mà chủ nhân mong muốn, bởi vì trời mưa. Nhưng tình yêu của các rockfan như thế có lẽ là quá đủ đối với Phạm Anh Khoa...
BM
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN