Chỉ trong vòng 2 năm, K.KH đã mất tới 5 vị trí chủ lực. mất mát này đã làm ảnh hưởng nặng nề tới K.KH trong một thời gian rất dài...
(TT&VH) - Chỉ trong vòng 2 năm, K.KH đã mất tới 5 vị trí chủ lực, trong đó có tới 2 người từng giữ băng thủ quân là trung vệ Trọng Bình (mùa giải 2008) và tiền vệ Duy Nam (mùa giải 2009). Sự mất mát này đã làm ảnh hưởng nặng nề tới K.KH trong một thời gian rất dài và không chắc ở mùa bóng sắp tới họ đã khoả lấp được chỗ trống do 5 cầu thủ này để lại.
Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số 4 cầu thủ đã chia tay K.KH sau mùa bóng 2008 (Duy Nam mới đầu quân cho T&T HN từ mùa giải 2010), thì chưa có ai thực sự thành công ở bến đỗ mới. Bộ tứ Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền và Đức Hùng đã về với V.Ninh Bình ở mùa giải 2009, nhưng cả 4 đều không có chỗ đứng vững chắc trong đội hình xuất phát, và đến kỳ nghỉ giữa giai đoạn, Trọng Bình và Hữu Chương được đem cho mượn ở T&T HN.

Theo tìm hiểu của TT&VH, chính cách làm của lãnh đạo K.KH phần nào đã tạo nên làn sóng ra đi này, và không biết sau Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền, Đức Hùng và Duy Nam sẽ còn có những ai nữa nói lời chia tay với phố biển. Cuối năm ngoái, khi Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền và Đức Hùng đã ra Bắc để tập trung với V.Ninh Bình, người của K.KH vẫn kèo nhèo với 4 cầu thủ này để đòi tiền đền bù chi phí đào tạo, dù khi ra đi họ đều đã trên 23 tuổi, tức là không nằm trong diện phải thanh toán khoản tiền này lúc chuyển nhượng.
Song song với đó, K.KH còn kiện Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền và Đức Hùng lên VFF để đề nghị treo giò 4 cầu thủ này và phạt V.Ninh Bình. Tuy nhiên, phán quyết sau đó của ban Kỷ luật VFF đã xử trắng án cho Hữu Chương, Trọng Bình, Tấn Điền và Đức Hùng, và chỉ V.Ninh Bình phải nộp phạt 25 triệu đồng.
Người ra đi đã như vậy, còn người ở lại cũng không khá hơn, lần lượt Duy Nam rồi Như Thuần bị xử lý kỷ luật nội bộ vì những lý do thiếu thuyết phục, và kết cục là Duy Nam nhất quyết chia tay K.KH để đầu quân cho T&T HN, còn Như Thuần bị cắt hợp đồng trước thời hạn một cách phũ phàng.
Chính vì lẽ đó, trong 2 năm gần đây, bóng đá Khánh Hòa liên tiếp phải chứng kiến cảnh tượng những đứa con ruột của mình dứt áo ra đi về với phương trời mới, dù đấy chỉ là sự lựa chọn về mặt nghề nghiệp của họ, còn trái tim họ có thể vẫn luôn hướng về Nha Trang.
H.Huy