Thua QK4 trận cuối cùng và bị đẩy xuống vị trí thứ 8, K.KH có một mùa giải thất bại toàn diện. HLV Hoàng Anh Tuấn nói rất thật đến nay ông lẫn cầu thủ vẫn còn “ngượng”
(TT&VH) - Thua QK4 trận cuối cùng và bị đẩy xuống vị trí thứ 8, K.KH có một mùa giải thất bại toàn diện, kể cả các tuyến dưới. HLV Hoàng Anh Tuấn nói rất thật đến nay ông lẫn cầu thủ vẫn còn “ngượng” khi bước ra khỏi nhà, chạm trán với người hâm mộ Khánh Hoà.
Thua QK4 trên sân nhà, thành tích như thế thì dân họ mắng là đúng. Chúng tôi cũng bị lãnh đạo tỉnh chất vấn rất nhiều. Bóng đá nghiệt ngã thế đấy. Chỉ cần thắng, K.KH đã xếp vị trí thứ 4. Người ta bảo ông Tuấn, cầu thủ Khánh Hoà cứu QK4. Họ nghĩ thế cũng chịu. Nhưng, không ít người trong giới bóng đá đến giờ phút này đã hiểu được bản chất vấn đề là K.Khánh Hoà không buông trận này. Tôi dám lấy danh dự cá nhân khẳng định điều đó. Nam Định thân thiết thế, nhưng chúng tôi vẫn lấy 4 điểm. Tôi với Lư Đình Tuấn như anh em ngoài đời, Khánh Hoà vẫn thắng cả hai trận trước Thành phố.
* Thời gian rồi sẽ trả lời “nghi án thua QK4” là do K.KH buông hay phía QK4 phá luật. Nhưng, phải nói thẳng là K.KH lượt về rất “nát”, trong chuyên môn lẫn tổ chức?

Để cầm máu, chúng tôi đã từng nuông chiều cầu thủ, phải đáp ứng yêu sách. Đấy là một phương thức nguy hiểm, đến giờ lãnh đạo đã thấm thía. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nội tại, những trường hợp vi phạm quy chế của đội, chúng tôi vẫn thiếu biện pháp mạnh tay.
Thực ra, đội bóng mới chuyển giao cho Khánh Việt 5 năm nay. CLB vẫn cần thời gian để hoàn thiện nhiều thứ. Với cá nhân tôi cũng vậy, ngoài chuyên môn, khả năng quản lý đội bóng vẫn phải học hỏi nhiều. Hai năm qua đã dạy cho tôi vô số bài học.
* Hẳn ông cũng có bi kịch riêng khi được công nhận là HLV học hành bài bản, có chí tiến thủ nhưng vẫn chưa vực dậy được bóng đá Khánh Hoà. Mà số má của đời cầm quân, đấy là thành tích!
Để đưa bóng đá một địa phương đi lên, nó đòi hỏi phải có sự thay đổi đồng bộ, quyết liệt từ cơ chế đến nhận thức làm bóng đá chuyên nghiệp. HLV chỉ là một cá nhân. Tháng 11 trung tâm bóng đá Khánh Hoà (phường Vĩnh Hoà) sẽ khánh thành. CLB sẽ chuyển về đó, thay vì ở khu Bảo Đại như lâu nay. Với cơ sở vật chất đàng hoàng, chuyên nghiệp, tôi tin đây sẽ là cú hích rất lớn để bóng đá Khánh Hoà thực sự đổi mới.Lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi và anh Định (Huỳnh Ngọc Định-Trưởng đoàn CLB K.KH) sang Ghana 12 ngày với mục đích chính là chọn đối tác để mở học viện bóng đá ở Nha Trang. Liber Professional sẽ là sự ưu tiên của chúng tôi. Họ cũng đã hứa sẽ xem xét, rồi cử người đến Nha Trang thời gian ngắn nhất. Hai chúng tôi trong vòng 12 ngày đã đi rất nhiều nơi ở đất nước Ghana để học hỏi cách thức làm bóng đá của họ.
* Hy vọng Khánh Việt sẽ xây dựng học viện bóng đá thật sự, chứ không phải là dự định suông. Chuyến đi này các ông có mang về được bản hợp đồng nào mới không?
Có. Đích thân Chủ tịch CLB Liber Prosesional đã tiến cử cho một tiền đạo 26 tuổi, một tiền vệ trung tâm 27 tuổi có chất lượng. Họ sẽ sang vào tháng 11. Đại diện CLB chuẩn bị sang Bắc Kinh để xin chữ ký với Đại sứ quán Ghana là xong việc nhập tịch cho Jonathan và Issifu. Chúng tôi vừa bổ sung Ánh Cường (HP.HN), trung vệ Như Thạch (Quảng Nam). Một HLV địa phương khác cũng sẽ đầu quân cho K.KH để tăng cường cho đào tạo trẻ, hoặc giúp việc cho tôi.
Với sự tăng cường ngoại binh trên sân, cùng với kinh nghiệm xương máu thất bại trong năm qua, tôi đã biết cách để đưa đội bóng có thành tích tốt hơn ở mùa giải 2010.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
HỮU QUÝ (Thực hiện)