thethaovanhoa.vn

“Vua áo đen” và trận Tennis… 11 người

25/10/2009 08:42 GMT+7

Đã có nhiều điều đáng ngờ ở giải đấu năm nay, mà nổi cộm là vấn đề trọng tài. Trong bất cứ trận đấu nào có ĐTVN, cảm giác như chúng ta được chơi với nhiều hơn 11 người trên sân.

(TT&VH) - 1. Đã có quá nhiều điều đáng ngờ ở giải đấu năm nay, mà nổi cộm là vấn đề trọng tài. Trong bất cứ trận đấu nào có chủ nhà, cảm giác như chúng ta luôn được chơi với nhiều hơn 11 người trên sân.

Nếu như SV Hàn Quốc đã cố gắng tỏ ra lịch sự (dù bị “ép… ra bã”), thì cầu thủ Turkmenistan phản ứng dữ dội sau bàn thắng nhạy cảm của Quang Hải, còn thuyền trưởng Singapore – Avramovic thì nổi đóa, trước khi bị đuổi lên khán đài. Vv và vv… Raddy (tên thân mật của Avramovic), đã công khai chỉ trích trọng tài, trong buổi họp báo sau trận đấu với Việt Nam.

Nhà vô địch Turkmenistan chỉ đem đến TP.HCM vỏn vẹn 15 người. Đội bóng Tây Bắc Á – nhà vô địch Turkmenistan, cũng không ngại diễn tuồng, khi ngoài trận khai mạc với chủ nhà Việt Nam họ đá hết chân, thì 2 trận đấu còn lại, có cảm giác như cầu thủ Turkmenistan “nằm” đội khách?! Thua họ cũng không buồn dồn lên gỡ. Đá bóng cứ như thể đi dạo. Trong khi đó, các cầu thủ nghiệp dư SV Hàn Quốc thể hiện ngay sự ngờ nghệch ở trận đầu ra quân (thua Singapore 0 – 1), bởi chỉ mới tập trung được 2 tuần!
 
Cup TPHCM năm 2009 bị "than" về công tác trọng tài - Ảnh TTXVN

2. “Tỷ số chung cuộc: SV Hàn Quốc 8, Turkmenistan 6. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu – Berdy Shamuradov (Turmenistan – đội thua trận)”, xướng ngôn viên sân Thống Nhất dõng dạc. Không thể tin được, nhưng đó là sự thật đấy. Trận đấu làm người ta liên tưởng đến những cú “tie-break” quyết định của một set tennis, sau khi 2 VĐV hòa nhau 6 – 6 chính thức. Và nếu xem cuộc đối đầu giữa 2 vị khách mời truyền thống này, là một trận tennis, thì đó là trận tennis của 11 người.

Trên sân Thống Nhất chiều qua, cầu thủ 2 đội SV Hàn Quốc và Turkmenistan đã cống hiến cho khán giả TP.HCM một trận cười no nê. Gần như không có sự phản kháng nào, trong các đợt tổ chức lên bóng và tiền đạo thi nhau bắn phá khung thành đối phương. Cứ thế, tỷ số cao dần lên như nước lũ mùa mưa. Cầu thủ đeo áo số 7 bên phía Turkmenistan – Berdy Shamuradov đã ghi đến 4 bàn thắng, khi được các đồng đội mồi bóng liên tục (có lẽ vì ngỡ giải đấu có phần thưởng dành cho “Vua phá lưới”?!).

Với 14 bàn thắng tổng cộng được ghi, những người yêu thích các con số tính rằng, cứ 6 phút rưỡi, lại có một bàn thắng được ghi. Đây là tỷ số của một trận đấu ở giải đấu có truyền thống như Cúp quốc tế TP.HCM (ở tuổi lên 10), với những khách mời có chọn lọc(?!). Cần nhớ rằng, SV Hàn Quốc là á quân của giải đấu này năm ngoái, trong khi Turkmenistan là đội vô địch. Chuyến du đấu vô thưởng vô phạt của cầu thủ Turkmenistan ở Việt Nam thế đã là tốt rồi! Nhưng chắc chắn sang năm, nếu tiếp tục duy trì giải đấu, thì có lẽ người tổ chức sẽ phải nghĩ lại xem có nên mời Turkmenistan đến đến xứ nhiệt đới du lịch nữa hay không.

T.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN