
Giải Kremlin Cup 2009: Xuống giá vì “virus ATP”
Vẫn diễn ra vào thời điểm giữa tháng Mười như mùa giải trước, nhưng trong dịp sinh nhật tròn 20 tuổi, Kremlin Cup đã diễn ra trong sự uể oải của các tay vợt hàng đầu. Hiệu ứng từ “virus ATP” hay thực sự giải đấu này đã xuống giá?
(TT&VH) - Vẫn diễn ra vào thời điểm giữa tháng Mười như mùa giải trước, nhưng trong dịp sinh nhật tròn 20 tuổi, Kremlin Cup đã diễn ra trong sự uể oải của các tay vợt hàng đầu. Hiệu ứng từ “virus ATP” hay thực sự giải đấu này đã xuống giá?
Năm ngoái, những khán giả tại Moskva đã được tận hưởng cảm giác như một Grand Slam khi Kremlin Cup có sự tham gia của một loạt những ngôi sao như Venus Williams, Jankovic, Ivanovic cùng những tay vợt hàng đầu nước chủ nhà như Safina, Dementieva, Kuznetsova và Zvonareva. Một năm sau, chỉ còn hạt giống số 1 Zvonareva và ĐKVĐ Jankovic (2) là đáng chú ý, nhưng thật đáng buồn là họ đều gây thất vọng vì bị loại khá sớm. Chưa đầy 24 giờ sau khi Zvonareva bất ngờ thảm bại 0-6, 2-6 trước tay vợt hạng 126 thế giới người Bulgaria Pironkova tại vòng 2, đến lượt Jankovic cũng trở thành khán giả ở Moskva.
Jankovic sớm trở thành "khán giả" tại Moskva
Tại vòng tứ kết, nhà ĐKVĐ đã gác vợt 4-6, 3-6 trước đối thủ dưới cơ Kleybanova. Điều đáng nói là ở lần đối đầu duy nhất trước đó, Jankovic cũng gục ngã trước tay vợt này ở tứ kết Rogers Cup. Nhưng có lẽ cô cũng chẳng lấy làm thất vọng vì điều đó. Chỉ riêng việc lọt vào tứ kết Kremlin Cup đã đủ giúp Jankovic giành quyền tham dự WTA Championship. Giải đấu quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới này sẽ diễn ra vào tuần tới tại Doha nên càng được nghỉ ngơi sớm thì càng tốt. Trước đó, những tên tuổi như Radwanska (3), Pennetta (4) và Petrova (5) đều đã bị loại thẳng cánh sau 2 vòng đấu. Hạt giống duy nhất vượt qua vòng tứ kết là Francesca Schiavone (8), người vừa hạ Kirilenko 6-3, 6-2.
Cô sẽ đụng Bondarenko ở tứ kết, trong khi cặp đấu còn lại diễn ra giữa những tay vợt vô danh: Govortsova và Kleybanova. Nội dung đơn nam của Kremlin Cup năm nay thậm chí còn ế khách hơn khi chỉ có duy nhất một tay vợt thuộc tốp 20 là Nikolay Davydenko (hạng 8). Nhưng bản thân tay vợt này cũng đã bị loại ngay từ vòng 1 sau thất bại 6-4, 4-6, 2-6 trước đồng hương Marat Safin. Nhưng chính Safin cũng không thể đi tiếp khi gục ngã 4-6, 6-7 (6) trước một đồng hương khác, Korolev. Tính cho đến vòng tứ kết, chỉ còn Youzhny là đáng kể nhất, nhưng anh xếp tận thứ... 32 thế giới.
P.CHI
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN