Không ngỡ ngàng sao được, khi chúng ta vừa phải trải qua trận thua không ngờ và không mong đợi, trước đội bóng gắn mác sinh viên xứ Hàn.

|
Phát biểu sau trận đấu HLV ĐTVN Henrique Calisto: “Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Huỳnh Đức, khi đã tạo dựng được một đội bóng có hồn và có sự gắn kết trong lối chơi. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi tốt, kiểm soát được bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng ta thua bởi 2 tình huống phản công của đối thủ. Đó cũng là chuyện bình thường trong bóng đá. Một lần nữa, sân Thống Nhất lại chỉ mang đến kỷ niệm buồn...” Trưởng đoàn SV Hàn Quốc Jeong Jin Tuk: “Trận gặp Singapore chúng tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng hôm nay, SV Hàn Quốc đã thể hiện một bộ mặt khác, khi cầu thủ biết tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của BHL đề ra. Cũng cần lưu ý rằng, SV Hàn Quốc đã có đấu pháp hợp lý để khắc chế lối đá của ĐTVN. Và đó là bản chất vấn đề”. |
|
Singapore – Turkmenistan: 4 – 2 Như đùa! Chỉ phải mất chút ít mồ hôi, “những chú sư tử biển” Singapore cũng kịp vượt qua đội đương kim giữ Cúp Turkmenistan với tỷ số 4 – 2. Singapore đá bóng như đi dạo khi đối thủ không có bất cứ biểu hiện phản kháng nào, sau những bàn thua liên tiếp… Trung phong lực lưỡng Duric mở đầu cơn mưa bàn thắng ngay phút thứ 9. Berdy đưa trận đấu trở về vạch xuất phát không lâu sau đó, trước khi Duric (cầu thủ xuất sắc nhất trận) hoàn tất cú đúp, để hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2 – 1 cho Singapore. Turkmenistan tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa trong hiệp nhì (dù đã có vài sự thay đổi nhân sự). Một trong những tình huống hớ hênh đó, Masturi dễ dàng đoạt bóng từ chân của trung vệ Turkmenistan, nâng tỷ số lên 3 – 1. Khi Khairul đánh đầu nâng tỷ số lên 4 – 1 (phút 75), thì mọi chuyện đã rõ. Bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2 – 4 của Ovekov, chỉ như muối đổ bể. Turkmenistan trở thành cựu vương, chỉ sau 2 lượt trận. Màn thể hiện nghèo nàn của Turkmenistan một lần nữa dóng hồi chuông báo động cho BTC giải, với sự đi xuống về chất lượng các đội khách mời. Chiều qua, khán giả TP.HCM đã được chứng kiến một buổi diễn tuồng, khi đội thắng chẳng buồn thắng thêm, còn đội thua cũng không thèm dồn lên tìm bàn gỡ. THẢO NGUYÊN |