thethaovanhoa.vn

Chelsea: Sửa sai

24/10/2009 07:58 GMT+7

Như người ta vẫn nói: “Chim sợ cành cong”. Sai lầm trong việc xử lý các pha tạt bóng bổng của đối phương, đặc biệt là trong những tình huống cố định, đã khiến Chelsea quá nhiều lần phải ôm hận ở mùa giải này.

(TT&VH cuối tuần) - Với việc Chelsea chỉ kém đội dẫn đầu Premier League M.U một điểm và đang toàn thắng ở vòng bảng Champions League sau khi đè bẹp Atletico Madrid 4-0 trên sân nhà rạng sáng thứ Năm, HLV Carlo Ancelotti lúc này lẽ ra chẳng có gì phải lo lắng về đội bóng của ông. Tuy nhiên, trong chiến thắng tưng bừng trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha tại Stamford Bridge, có thể thấy HLV người Italia đã bồn chồn, hồi hộp và đôi khi tỏ ra giận dữ ra sao ở bên ngoài sân mỗi khi có một quả tạt từ các tiền vệ đội khách vượt qua khỏi sự truy cản của các hậu vệ Chelsea đưa bóng vào vòng cấm hay những tình huống cố định mà Atletico có thể treo bóng lơ lửng trước khung thành Petr Cech.

Như người ta vẫn nói: “Chim sợ cành cong”. Sai lầm trong việc xử lý các pha tạt bóng bổng của đối phương, đặc biệt là trong những tình huống cố định, đã khiến Chelsea quá nhiều lần phải ôm hận ở mùa giải này. Đội bóng áo xanh mới thua hai trận kể từ khi Ancelotti đến London, nhưng cả hai trận thua đó đều xuất phát từ những sai lầm giống hệt nhau. Chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Atletico, HLV người Ý đã tăng cường các bài tập đặc biệt với hàng thủ của ông. Wigan và Aston Villa đã dùng những tình huống cố định để đánh bại Chelsea và Stoke suýt nữa đã làm được giống như thế. “Chúng tôi phải học hỏi từ các trải nghiệm trước kia”, Ancelotti nói. Và đội bóng của ông đã làm được điều đó trong trận gặp Atletico Madrid.

Chelsea vẫn bị ám ảnh bởi những bàn thua từ các tình huống bóng bổng

Ricardo Carvalho rõ ràng là người có lỗi lớn nhất trong trận thua đáng thất vọng ở Villa Park. Hậu vệ người BĐN là một trong ít nhất bốn cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất sau khi đội bóng của HLV Martin O’Neill chiến thắng chỉ bằng mỗi một việc đơn giản là tạt bóng vào trước khu 5m50 cho các trung vệ của họ nhảy lên đánh đầu tung lưới Cech. Carvalho đã không kèm Richard Dunne trong quả tạt đầu tiên, và hậu vệ người Ireland dễ dàng bật cao hơn hẳn Ashley Young, một hậu vệ cánh chơi đầu dưới mức trung bình, ghi bàn cho đội chủ nhà. Tháng trước nữa, cũng chính Carvalho, trong trận đấu với Wigan, đã phạm một sai lầm giống hệt như thế. Tuy nhiên, điều đó đã không lặp lại trước các chân sút Atletico Madrid rạng sáng thứ Năm.

Những người khó tính có thể cho rằng trước cặp tiền đạo của Atletico Madrid, Sergio Aguero, vốn chỉ cao chưa tới 1m70, và Diego Forlan, vốn chưa bao giờ nổi tiếng với kỹ năng chơi đầu, mọi việc dễ dàng hơn cho Carvalho, nhưng nếu chứng kiến những gì Carvalho đã làm được tại Stamford Bridge, khi các mối đe dọa từ phía Atletico là có thật, trung vệ người Bồ Đào Nha xứng đáng với một lời khen ngợi nhiệt thành.

Branislav Ivanovic đôi khi bị vượt qua trong các pha lên bóng nhắm vào khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và hậu vệ cánh điển hình cho phong cách Tây Ban Nha. Aguero, một cầu thủ mà Ancelotti thừa nhận Chelsea đang “chú ý đến”, làm được điều đó khi trận đấu còn chưa có bàn thắng, và Ancelotti đã nổi điên bên ngoài đường piste. Mặc dù chân sút 21 tuổi này có vẻ như đã việt vị trong pha bóng đó, nhưng bàn thắng rất có thể sẽ được công nhận nếu cú sút của anh chính xác. Forlan, chân sút cần đến 27 trận mới ghi bàn đầu tiên cho M.U ở Premier League nhưng rồi sau đó lại trở thành Vua phá lưới của châu Âu ở La Liga, cũng có khoảnh khắc của mình với vài tình huống uy hiếp, tuy không thật rõ ràng, khung thành của Cech.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì bộ đôi Nam Mỹ của đội khách làm được. Dưới sự chỉ huy của John Terry, mọi cánh cửa vào khung thành Chelsea đã đóng kín từ sau sai lầm của Ivanovic ở phút thứ 10. Đội bóng áo xanh đã vượt qua cuộc trắc nghiệm một cách tốt nhất có thể. Cuối tuần này, HLV Sam Allardyce có lẽ sẽ phải tìm một cách tiếp cận khác, ngoài những pha bóng bổng và các tình huống cố định, để tìm kiếm bàn thắng khi Blackburn của ông đến làm khách ở Stamford Bridge.
 
T.T
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN