Trước khi hành quân đến Anfield, Lyon đã nhận được hai bài học cực kỳ bổ ích từ Chelsea rồi Sunderland ở Premier League và từ Sochaux ở Ligue 1...
(TT&VH) - Trước khi hành quân đến Anfield, Lyon đã nhận được hai bài học cực kỳ bổ ích. Từ nước Anh, lần lượt Chelsea rồi Sunderland “thị phạm” cho họ biết cách đánh bại Liverpool như thế nào. Trên đất Pháp, Sochaux “dạy” cho thầy trò Claude Puel rằng khi “muốn” thất bại, họ “cần” những điều kiện ra sao...
“Để” chiến bại...
“Phương pháp” rất đơn giản: Tiếp tục cất những cầu thủ đạt phong độ cực tốt hiện tại là Kim Kallstrom và Miralem Pjanic lên ghế dự bị, đưa vào sân những anh chàng chạy vài bước lại nhăn nhó vì chấn thương chưa thực sự bình phục như Michel Bastos hay Lisandro Lopez, và đặt cả gánh nặng hàng công lên vai một người đang có tình trạng sức khỏe rất đáng báo động là Bafetimbi Gomis. Vấn đề của Lyon hiện tại không nằm ở chiến thuật thi đấu (bởi bộ máy hiện tại vẫn vận hành rất tốt ngay cả khi thiếu vắng các trụ cột), mà nằm ở cách sử dụng con người. Những người đáng được nghỉ ngơi (bộ ba kể trên, cộng thêm Jeremy Toulalan, cầu thủ đã vắt kiệt sức với tuyển Pháp ở chiến dịch vòng loại) thì phải ra sân, còn những ai đang đạt thể lực lẫn phong độ đều tốt thì “được” (hay bị?) ở ngoài.
Pjanic (phải) có thể trở thành "vũ khí hạt nhân" của Lyon ở Anfield
Ngay trên sân nhà, trước một đối thủ yếu hơn, Lyon đã gục ngã. Vậy thì tại Anfield, trước một đối thủ sừng sỏ cỡ Liverpool, không khó để đoán ra kết cục của “Les Gones” nếu họ không thay đổi. Các quân cờ nằm trong tay Puel, và giờ đây ông nên biết phải tránh những gì để thoát khỏi một kết cục xấu nhất ở Champions League.
Và để chiến thắng?
Tất nhiên, những điều kể trên chỉ có thể giúp Lyon tránh đi vào vết xe đổ như trận gặp Sochaux, chứ khó có thể giúp họ mơ về một chiến thắng ngay trên xứ sướng mù. Thế nhưng khó cũng không có nghĩa là không thể. Đại diện nước Anh buộc phải tấn công trong tình thế chân tường, và nếu tỉnh táo trong cách chơi phòng ngự phản công như Chelsea hay chỉ cần như Sunderland thôi, Lyon chí ít có thể giật được một điểm. Đến đây, một băn khoăn nữa được đưa ra: Nếu “Les Gones” dám mơ về một chiến thắng, thì họ nên chú trọng vào đâu?
Thứ nhất, Lyon phải tiếp tục phát huy được thế mạnh trong những pha bóng chết, thứ vũ khí “đặc trị” đối với Liverpool tại thời điểm hiện tại. Đội chủ sân Anfield đã để thủng lưới tổng cộng chín lần từ những pha cố định ở Premier League (hai quả penalty) mùa này, trong khi “Les Gones” sở hữu Pjanic, một chân sút phạt siêu hạng và đặc biệt rất đa năng, với khả năng sút trực tiếp lẫn đá phạt góc đều tốt (anh ghi một bàn từ sút phạt, và đá phạt góc kiến tạo hai lần trong trận Lyon thắng Debreceni 4-0).
Thứ hai, hãy tạo đủ áp lực lên hàng hậu vệ èo uột của Liverpool hiện tại (hãy nhớ lại cú đi bóng kiểu...đi cày của Didier Drogba qua hai hậu vệ Liverpool trong trận Chelsea thắng 2-0). Đinh ba Bastos - Gomis - Lisandro sẽ làm cực tốt nhiệm vụ ấy nếu họ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trong bối cảnh cả ba đều không đạt thể lực tốt, giải pháp cho một người ra ngoài để nhường chỗ cho Pjanic.
Và cuối cùng, nên chăng Lyon nên khuyến khích các cổ động viên của mình mang theo mỗi người một... quả bóng bay và tìm vị trí thật đẹp phía sau khung gỗ của Jose Manuel Reina? Nếu là bóng màu đỏ thì càng tốt...
|
Từ Jovetic đến Pjanic
Gần ba tuần trước, Liverpool thảm bại trước Fiorentina bởi cú đúp của Stevan Jovetic, một người Montenegro. Bây giờ, họ đã trở về Anfield, nhưng cơn ác mộng Đông Âu vẫn đeo đẳng. Miralem Pjanic, tiền vệ 19 tuổi người Bosnia, là thứ vũ khí toàn năng nhất mà Lyon đang sở hữu.
Anh còn trẻ, nhưng đã hội tụ đầy đủ những phẩm chất kỹ thuật hàng đầu của một cầu thủ tấn công. Hãy lấy những người xung quanh Pjanic ở Lyon để so sánh: Anh chạy nhanh hơn Lisandro Lopez, kỹ thuật vượt trội so với Bafetimbi Gomis, lắt léo hơn Michel Bastos và đá phạt tốt hơn hẳn ba người kia cộng lại. Pjanic gợi cho người ta nhớ đến Juninho, một huyền thoại ở Gerland, nhờ khả năng khai thác tối đa những pha bóng chết, nhưng anh vẫn có những thứ “đặc sản” khác của riêng mình. Chơi biên trái, biên phải, hay trung lộ, Pjanic đều biết cách tạo nên đột biến nhờ cách đi bóng khó lường, sự thông minh và những đường chuyền táo bạo của mình.
Cũng giống Jovetic, người trưởng thành từ rất sớm (từng đeo băng đội trưởng của Partizan Belgrade khi mới 18 tuổi) và là trụ cột ở đội tuyển Montenegro suốt hai năm qua, Pjanic gần như không mắc phải những nhược điểm thường được gán cho những cầu thủ trẻ: Thiếu kinh nghiệm và sự lạnh lùng cần thiết trong những trận cầu quan trọng. Sự tinh quái và bản lĩnh của anh lẫn Jovetic đều mang dáng dấp của những cầu thủ đã 25,26 chứ không phải ở cái “tuổi teen” mà hai anh đang mang bên mình (Jovetic 20, Pjanic 19). Jovetic đã từng làm điên đảo bộ tứ vệ của Liverpool, những người già dặn hơn anh cả về tuổi đời và tuổi nghề, và bây giờ đến lượt Pjanic, một bản sao của cầu thủ người Montenegro đang khiến cho người Liverpool lo sợ.
Bởi khi đối mặt với Jovetic, các hậu vệ của đội chủ sân Anfield chỉ phải đề phòng lúc quả bóng đang “sống”. Còn với Pjanic, họ còn phải nín thở mỗi khi anh đứng trước trái bóng được đặt ngay ngắn trên chấm đá phạt. Thảm họa đã đến với Liverpool sau những khoảnh khắc im lặng như thế chín lần mùa này ở Premier League, và bây giờ có thể là Champions League... |
Phạm An