thethaovanhoa.vn

TGĐ Công ty CP thể thao SHB.ĐN, Bùi Xuân Hòa: Bóng đá giờ đốt tiền khiếp quá!

20/10/2009 13:05 GMT+7

17 năm bóng đá sông Hàn mới cụ thể hóa giấc mơ vô địch trở lại. Lên đỉnh rồi, đội bóng sẽ ra sao? TT&VH phỏng vấn ông Hòa nhân dịp đội tập trung trở lại trong ngày hôm qua.

(TT&VH) - 17 năm bóng đá sông Hàn mới cụ  thể hóa giấc mơ vô  địch trở lại. Lên  đỉnh rồi,  đội bóng sẽ ra sao? TT&VH phỏng vấn ông Hòa nhân dịp đội tập trung trở lại trong ngày hôm qua.   
 

* Ông có thể cho biết chia thưởng mỗi cầu thủ SHB.ĐN được cỡ bao nhiêu? Và với màn thăng hoa của đội đã ngốn hết bao nhiêu trong quỹ thưởng?  
  

- Mỗi cầu thủ cuối mùa được chia cỡ 300 triệu  đồng. Đấy là chưa kể số tiền được hưởng qua mỗi trận thắng, hòa suốt mùa giải. Toàn mùa giải, Công ty tiêu hết khoảng 14 tỷ cho tiền thưởng. Bóng đá bây giờ đốt tiền đúng là khủng khiếp quá. Nếu không có tiềm lực kinh tế, không thể đáp ứng được cho cầu thủ, nói gì vô địch.     

Nhiều lúc đá xong, thấy nhân viên hốt hoảng bảo lại thắng nữa rồi anh ơi. Họ hoảng là đúng bởi liên tục phải giải ngân tiền sau mỗi tuần. Anh Hiển có lần nói thẳng với nhân viên, lẽ ra phải mừng, sao lại hốt hoảng thế. Nói thế để thấy anh Hiển cũng căng thẳng lắm, khi phải lo cho cả hai đội bóng cả trăm tỷ đồng năm.     


 SHB.ĐN mùa vừa rồi đã tiêu hết 14 tỉ tiền thưởng

* SHB bây giờ đã lập Công ty Cổ  phần thể thao SHB.ĐN do ông làm TGĐ. Trước sau gì  cũng phải tự tìm thêm nguồn thu, ngoài nhận tiền tài trợ từ SHB.     

- Đấy là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, kiếm tiền thông qua bóng đá không phải là chuyện dễ. Tiền bản quyền truyền hình quá ít. Tiền bán vé thì chỉ được cỡ 1 tỷ đồng/năm, nhưng do Sở Văn Hóa-Thể thao & Du lịch kiểm soát. Nhân nói chuyện cái sân, vẫn thấy sự bất cập bởi theo quy định của AFC, CLB chuyên nghiệp phải có sân riêng. Như vậy, CLB mới chủ động trong việc tập luyện, thi đấu và tìm nguồn thu. 
    

Tuy vậy, không quá bi quan. Sau khi đội vô địch, đã có những chuyển biến tích cực. Ví như Plus one Fashion USA, thuộc tập đoàn đầu tư thương mại Sucu HK- LTD đã tìm đề nghị tài trợ áo quần, giày thi đấu cho SHB.ĐN trong vòng 4 năm. Chúng tôi đang nhờ VFF tham mưu để tiến tới ký hợp đồng. Nếu thành công, đấy cũng có thể coi là bước tiến trong việc tìm nguồn thu. Đối tác này yêu cầu mỗi năm phải cho họ 4 trận đấu toàn quyền khai thác truyền hình, quảng cáo trên sân Chi Lăng. Năm nay, chúng tôi sẽ còn khai thác  kinh phí bằng cách cho các CLB khác mượn cầu thủ. Tất nhiên các CLB đó sẽ phải bỏ tiền ra cho chúng tôi. Thực tế, rất nhiều em có khả năng nhưng vẫn phải dự bị ở SHB.ĐN.

* Được biết đơn vị trên đã từng thương thảo nhưng bất thành với một đội bóng lớn khác với gói tài trợ cỡ 8 tỷ đồng. Nếu SHB.ĐN có được hợp đồng với số tiền trên thì quả là tín hiệu tốt lành trong hành trình kiếm tiền. Bây giờ chuyển đề tài khác, SHB.ĐN sẽ tấn công đấu trường châu lục với tâm thế nào, thưa ông?   
 

-  Tất nhiên, chúng tôi rất máu chinh phục tiếp cúp vàng ở V-League và cúp C1, C2 châu Á. Tôi được biết nếu muốn đi dự Cúp C1 châu Á, SHB.ĐN sẽ phải đá một trận tranh vé vớt với một đối thủ nào đó trong khu vực. SHB.ĐN đã đủ chuẩn của AFC về mô hình, nhưng vẫn vướng rào cản khác bởi sau khi để thua 0-15 năm 2006, AFC nhận thấy các CLB ở ta quá yếu và thiếu động lực nên không chấp nhận cho thi đấu ở Cúp C1 nữa.     

Mà  tôi nghĩ chinh phục Cúp C2 là phù hợp với trình độ của CLB ta, C1 chưa đủ “trình” đâu. SHB.ĐN đủ sức để làm được như B.Bình Dương cho mà xem. Này nhé, ngoại binh tốt, nội binh cũng chất lượng không thua kém B.Bình Dương. Chưa yên tâm, chúng tôi còn sắm thêm 3 ngoại binh Brazil nữa để đáp ứng cả các giải trong nước. Về kinh phí, chúng tôi cũng đã đủ sức để trang trải nếu vào sâu. Tôi linh cảm SHB.Đà Nẵng sẽ gây tiếng vang ở cúp châu lục năm tới!     

* Cảm ơn ông về  cuộc trao đổi !     

HỮU QUÝ (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN