thethaovanhoa.vn

ĐTVN, 1 ngày trước trận gặp Turkmenistan: Nếu không có Việt Thắng…

19/10/2009 10:53 GMT+7

Đội bóng đã có 3 tuần tập trung – chuẩn bị cho giải đấu giao hữu, như thế là quá nhiều. Nhưng thời gian đôi khi không đồng bộ với những điều tốt đẹp.

(TT&VH) - Đội bóng đã có 3 tuần tập trung – chuẩn bị cho giải đấu giao hữu, như thế là quá nhiều. Nhưng thời gian đôi khi không đồng bộ với những điều tốt đẹp. ĐTVN bước vào Giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009 với nhiều băn khoăn, trong đó có vấn đề: ai sẽ lĩnh xướng hàng công, nếu Việt Thắng vẫn chưa bình phục ?

“Bài” là của thầy “Tô”

Như chúng tôi đã thông tin, trước khi quay trở ra Hà  Nội nắm U23 Việt Nam (hôm 4/10), HLVCalisto đã giao lại giáo án và căn dặn BHL người Việt rất kỹ. “Cứ  thế mà làm”, dù đội bóng vẫn luôn ở cảnh ăn đong nhân sự, chưa bao giờ có đủ quân số để chia đôi đá tập (nhiều nhất vẫn chỉ là 18 cầu thủ khỏe mạnh). Không ít lần HLV tạm quyền Huỳnh Đức và các trợ lý phải xỏ giày vào sân.

Ở trận  đấu tập “lượt đi” với CLB TP.HCM diễn ra (cách đây hơn 1 tuần), rất nhiều người đã phải bất ngờ. Trận đấu không có trong kế hoạch tập luyện của thầy “Tô”. Tất nhiên, BHL người Việt có quyền đề xuất với HLV Calisto, chứ không chỉ biết báo cáo và báo cáo. Nghe bảo, Huỳnh Đức đã báo với thầy “Tô” sẽ có trận đấu 2 ngày trước đó! Nhưng, đến buổi sáng cùng ngày diễn ra trận đấu, các cầu thủ vẫn tập quần quật trước khi họ được thông báo: bóng sẽ lăn vào buổi chiều. Ngay cả những “cán bộ” của ĐTVN, cũng chỉ nghe được phong thanh thông tin sẽ có trận đấu tập từ đêm hôm trước (nhưng không biết với đối thủ nào).


Lê Huỳnh Đức sẽ có cách chơi riêng cho ĐTVN ? - Ảnh:Việt Nguyễn

Giữ đúng “tôn chỉ”, trận “lượt về” với TP.HCM, cũng như các kế hoạch tập luyện – làm quen sân Thống Nhất 2 ngày qua, cũng được giữ kín đến phút cuối. Hỏi Lê Huỳnh Đức – người chịu trách nhiệm cao nhất ở Tuyển vào thời điểm hiện tại, thì Đức luôn biết cách từ chối khéo. Có thể thông cảm cho Đức vì bất cứ thông tin nào bị rò rỉ ra ngoài là anh lập tức bị thầy “Tô” gọi điện quở trách. Vậy là nghiễm nhiên người hâm mộ cũng như những người đưa thông tin về ĐT phải vào vai thám thính.

Nhưng lối chơi thuộc về Huỳnh Đức

Theo dõi các buổi tập trong không gian hẹp của ĐTVN suốt thời gian qua, người ngoài cuộc và không theo sát đội, khó thể đoán được đâu là đội hình chính, đâu là đội hình dự bị. Đội hình 5 người, rồi 9 người, xáo trộn liên tục. Nhưng chỉ qua 2 trận đá tập với TP.HCM, tất cả đều ngầm hiểu ra vấn đề. Bất luận thế nào thì ĐTVN cũng chơi với sơ đồ 4 – 5 – 1 từ vạch xuất phát. Các vị trí, con người đã định sẵn (nếu không có các ca chấn thương vào phút chót).

Sơ đồ 4 – 5 – 1 với số đông ở khu giữa sân, là phương án tối ưu của SHB.ĐN, dưới triều đại Lê Huỳnh Đức. Đội bóng bên bờ sông Hàn đã lên ngôi thuyết phục ở V-League 2009 và không một ai phủ nhận năng lực của HLV trẻ Huỳnh Đức. Nhưng cần nhớ rằng khi không có trung phong cao kều Almeida thì SHB.ĐN vẫn còn đó “sếu vườn” khác là Gaston Merlo. Khả năng tì đè, làm tường và kỹ năng chơi bóng bổng của 2 người đó thuộc hàng thượng thặng so với mặt bằng tiền đạo ở V-League. Đó chính là sự khác biệt rất lớn của ĐTVN 4-5-1 với SHB.ĐN 4-5-1.

Chiến thuật hay lối chơi phụ thuộc trực tiếp vào con người mà HLV có trong tay. Vậy thì ĐTVN có ai, ngoài Sỹ Mạnh cao khoảng 1m80, có thể đá trung phong cắm?! Nhưng cần nhớ, Mạnh không nằm trong phương án sử dụng tối ưu của HLV Lê Huỳnh Đức, bởi ưu tiên số 1 phải là Việt Thắng. Ở đỉnh cao phong độ, Thắng “bế” chơi khá hay trong vai trò mồi nhử và có thể nói, đó là vị trí sở trường của anh. Có điều, Thắng đang dính chấn thương và đến chiều qua (18/10), tiền đạo – tân binh của V.NB vẫn phải tập riêng ngoài đường piste ở sân Thống Nhất.

Liệu có kịp để ĐTVN thay đổi và Huỳnh Đức có chấp nhận hy sinh khát vọng tìm chiến thắng đầu tiên khi cầm quân ĐTQG để mạnh dạn với những thử nghiệm của riêng mình? Mà cách này, biết đâu lại thành công!

Lịch thi đấu cụ thể:
 
Ngày 20-10:
16h00: Tuyển Singapore - Tuyển Sinh viên Hàn Quốc
18h15: Tuyển Việt Nam - Tuyển Turkmenistan.
 
Ngày 22-10:
16h00: Tuyển Turkmenistan - Tuyển Singapore
18h15: Tuyển Việt Nam - Tuyển Sinh viên Hàn Quốc.
 
Ngày 24-10:
14h00: Tuyển Sinh viên Hàn Quốc - Tuyển Turkmenistan
16h15: Tuyển Việt Nam - Tuyển Singapore.


TÙY PHONG

Vấn đề của ĐTVN: Lo “sân khấu”

Sân Thống Nhất không phải tổ chức những trận đấu ở giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, nhưng không có gì đảm bảo sẽ không gặp tình cảnh tương tự như sân Gò Đậu trong điều kiện thời tiết không ủng hộ.

Mặt sân và mặt cỏ ở Gò Đậu thực ra còn tốt hơn rất nhiều so với Thống Nhất, vậy mà cũng trở thành mặt ruộng sau mùa gặt khi mưa ập xuống và các đội bóng thi nhau cày xới.

Cúp TP HCM chỉ có 4 đội bóng tham dự, số lượng trận đấu cũng ít hơn, nhưng mật độ 2 ngày/trận sẽ khiến các đội bóng đá sau thường gặp rất nhiều khó khăn. 3 trận của chủ nhà VN đều diễn ra sau các trận đấu khác trong ngày.

Như chúng ta đã biết, ĐTVN trong 1 năm qua có lối chơi bị yếu tố sân bãi chi phối. Tại giải đấu này năm trước, HLV Calisto đã phàn nàn khá nhiều về tình trạng sân bãi. Tại AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN chơi rất tồi và chỉ thắng nhờ ăn may do khá nhiều nguyên nhân (kể cả chủ quan), mà sân bãi là nguyên nhân khách quan. Từ vòng bán kết, đá ở mặt sân đẹp tại Mỹ Đình thì các đội Singapore và Thái Lan, ĐTVN đã chơi tốt hơn rất nhiều.

Yếu tố sân bãi là vấn đề chung của tất cả các đội bóng, nhưng rõ ràng, cách đá phối hợp nhỏ ở đoạn ngắn của ĐTVN dễ bị bất lợi hơn so với lối chơi sức mạnh của Tuyển Sinh viên Hàn Quốc, Turkmenistan và lối chơi bóng dài của Singapore.

Một tin không thật tốt lành: Theo dự báo thời tiết, trong các ngày tiếp theo tại TP HCM, ngày nào cũng có thể có mưa. Khó khăn đây!


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN