thethaovanhoa.vn

Vòng 9 Bundesliga: Khi tiền đạo đá bóng bằng...nạng!

19/10/2009 09:33 GMT+7

Lần thứ năm trong lịch sử đối đầu chính thức giữa Hamburg và Leverkusen kéo dài suốt 30 năm qua, trải qua tổng cộng 65 trận chiến, cả hai rời sân không có lấy một bàn thắng.

(TT&VH) - Ngã. Chấn thương đầu gối. Phẫu thuật. Nghỉ dài ngày và đi lại bằng nạng. Kịch bản tồi tệ ấy bắt đầu từ Patrick Helmes của Leverkusen, rồi sau đó được Paolo Guerrero và Mladen Petric “diễn” lại một cách “hoàn hảo”. Khi các tiền đạo đá bóng bằng nạng thì bàn thắng có thể đến từ đâu?

Lâu lắm rồi trận chiến giữa Hamburg và Leverkusen mới khép lại mà mành lưới của hai bên đều không bị “thủng” bởi bất cứ một phát đạn nào, kể cả là đạn lạc từ những họng súng không phải là tiền đạo. Lần thứ năm trong lịch sử đối đầu chính thức giữa Hamburg và Leverkusen kéo dài suốt 30 năm qua, trải qua tổng cộng 65 trận chiến, cả hai rời sân mà không có lấy một bàn thắng giắt lưng. Họ đã hòa hoãn không ít lần, nhưng ít ra sau mỗi cái “bắt tay” như thế, khán giả vẫn có cơ hội được chứng kiến hai, hay thậm chí nhiều lần là bốn, bàn thắng.

Lâu lắm rồi Hamburg và Leverkusen (áo đỏ) mới hòa nhau không bàn thắng

Một trận hòa 0-0 ở Nordbank Arena đã khiến sức hấp dẫn của trận đấu phân định ngôi đầu bảng của Bundesliga ít nhiều bị giảm sút. Phải đá trên sân khách, chống lại Hamburg của cựu huấn luyện viên Bruno Labbadia vốn hiểu quá rõ từng học trò cũ, Leverkusen gặp khó khăn đủ bề. Nhưng bù lại, họ chỉ cần một trận hòa là đủ để giữ lại ngôi đầu bảng mà vất vả lắm, thầy trò Juup Heynckes mới đòi lại được từ chính tay Hamburg. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Jupp Heynckes lựa chọn lối đá phòng ngự - phản công với mục tiêu hướng đến một điểm tại Nordbank Arena. Dưới sự chỉ huy của trung vệ lão tướng Sami Hyypia, người vừa giúp Phần Lan cầm chân Đức 1-1 tại chính sân bóng này hôm thứ Tư tuần trước ở vòng loại World Cup 2010, đội khách đã bẻ gãy mọi đợt tấn công nhằm vào khung thành của thủ môn Rene Adler.

Trước một đội bóng chủ động đá chắc bên phần sân nhà và hàng thủ được tổ chức tốt, Hamburg tỏ ra bế tắc trong những đợt lên bóng. Thiếu Guerrero và Petric, chủ nhà không có một chân sút nào đủ tinh quái để có thể đưa được bóng vào lưới của Adler. Marcus Berg, chân sút người Thụy Điển mới giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch U-21 châu Âu hồi tháng Sáu vừa qua, tỏ ra quá non nớt trước vòng vây của hậu vệ đội khách. Những người đá cặp với anh, ban đầu là tiền vệ 19 tuổi Tolgay Arhlan rồi sau đó là tiền đạo 19 tuổi Tonay Turun, thậm chí còn “yếu bóng vía” hơn. Những mũi giáp công ở hai cánh của Hamburg, Eljero Elia bên trái và Piotr Trochowski bên phải, đều không thể tạo ra đột biến trước sự tỉnh táo của hàng thủ Leverkusen. Xét về số cơ hội thực sự nguy hiểm, Leverkusen lại lấn lướt hơn.

Ở cuối trận, khi nhận thấy Hamburg có dấu hiệu mất tập trung, đội khách đã tung ra những đường phản công sắc nét. Nếu không có tài năng và kinh nghiệm của thủ môn lão tướng Frank Rost, có lẽ lưới của chủ nhà đã rung lên sau những pha đánh đầu cận thành của Hyypia và cú dứt điểm một chạm trong vòng cấm của Kiessling. Hamburg muốn thắng nhưng không đủ lực. Leverkusen cần hòa và đã có được kết quả như ý. Sau trận hòa này, Leverkusen vẫn giữ ngôi đầu, nhỉnh hơn Hamburg một chút về chỉ số phụ. Nhưng cả hai đang cảm nhận được sức ép từ Schalke và Bremen, những đội đang tăng tốc và đã bám sát ngay phía sau
 

Kết quả vòng 9

Stuttgart - Schalke 1-2

Freiburg - Bayern 1-2

Hamburg - Leverkusen 0-0

Bremen - Hoffenheim 2-0

Cologne - Mainz 1-0

Frankfurt - Hannover 2-1

Nuremberg - Hertha 3-0

Wolfsburg - Gladbach 2-1

Dortmund - Bochum 2-0


Đông Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN