thethaovanhoa.vn

22h00 ngày 18/10, Xerez - Villarreal: Bây giờ, hoặc không bao giờ

18/10/2009 13:17 GMT+7

Có nằm mơ thì người Villarreal cũng không nghĩ được rằng rồi có lúc, trận đấu giữa họ với Xerez lại mang tính chất của một trận chung kết… ngược.

(TT&VH) -  Có nằm mơ thì người Villarreal cũng không nghĩ được rằng rồi có lúc, trận đấu giữa họ với Xerez lại mang tính chất của một trận chung kết… ngược. Nhưng giờ thì cái điều "cứ ngỡ là mơ" ấy rốt cuộc đã xảy đến, và thay vì cảm thấy xấu hổ, "Tàu ngầm Vàng" nên xem đó là một cơ hội để khởi động lại một mùa giải đang có nguy cơ trở thành vứt đi.

Hỏa lực chỉ để… trang trí

Chưa có lấy một trận thắng dù đây đã là vòng 7, để thua tới 3 trong 6 trận đã đấu, chỉ ghi được 4 bàn nhưng để thủng lưới gấp đôi như thế, thật không thể tưởng tượng nổi, thành tích có thể khiến ngay cả các tân binh cũng phải cảm thấy xấu hổ ấy hóa ra lại thuộc về Villarreal, đội chưa một lần bị đánh bật khỏi top 7 trong 5 mùa gần nhất và từng 1 lần vào bán kết, 1 lần vào tứ kết Champions League trong 5 mùa đó. Và càng khó tin hơn nữa khi chủ nhân của kỷ lục buồn mang tên "khởi đầu tệ hại nhất" ấy lại là một lứa cầu thủ mà theo nhận xét của giới chuyên môn là đồng đều và xuất sắc nhất từ trước tới nay. Tất nhiên, việc Pellegrini ra đi cũng có tác động không nhỏ, nhưng nên nhớ giờ đã là vòng 7 và Villarreal đã có thừa thời gian để quên HLV người Chile.

Phải thắng thôi, Villarreal!

Vậy vấn đề của Villarreal là gì? Những ai không trực tiếp xem Villarreal chơi bóng mà chỉ nhìn vào BXH Liga chắc chắn sẽ cho rằng họ phải đang chơi một thứ bóng đá nghèo nàn lắm lắm. Thực tế không phải vậy. Từ đầu mùa, kể cả là trong trận thua Real Madrid, Villarreal luôn là đội kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều hơn, tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn. Họ chỉ không hơn được đối phương ở duy nhất một thứ, và thật đáng tiếc, đó lại chính là thứ quan trọng nhất: Bàn thắng. Hãy lấy trận gặp Espanyol làm ví dụ. Trận ấy, trong thế hơn người từ phút 15, Villarreal đã ép cho Espanyol đến nghẹt thở. Họ cầm bóng tới 68% thời gian, tổ chức được 120 đợt tấn công, tung ra 22 cú sút, gây ra 13 quả phạt góc. Và ghi… 0 bàn. Đó là trận thứ 4 liên tiếp, hàng công của Villarreal có mặt trên sân chỉ để cho vui.

Tối hậu thư cho Valverde

Tất cả đều biết vấn đề của Villarreal không phải là khả năng cầm quân của Valverde. Nhưng trong bóng đá, có tài mà vô duyên hay không gặp vận thì cũng chẳng để làm gì. Càng bấp bênh hơn cho số phận Valverde khi tiểu sử của HLV quê Extremadura nói rằng ông gặp vấn đề với "vận số". Cách đây hai mùa, khi còn là HLV của cái đội Espanyol mà Villarreal vừa "không hiểu vì sao không thắng được" ấy, Valverde cũng đã có những lúc phải thốt lên "không hiểu vì sao lại thế". Đó là ở mùa 07-08, khi Espanyol ngay sau một lượt đi tưng bừng (lọt vào top 4) bỗng sa sút thê thảm trong sự ngơ ngác của tất cả, để rồi rớt tuột xuống nửa dưới BXH khi Liga hạ màn. Chính vì lý do đó, nếu Villarreal lại không thắng được Xerez, bất kể họ chơi thế nào, Valverde sẽ bị trảm. Đó gọi là "thay tướng, đổi vận".

Tuy nhiên, nếu vấn đề của Villarreal đơn giản chỉ là sự kém duyên, thì những gì Valverde có thể làm để cải thiện tình hình có lẽ cũng chỉ dừng ở mức cầu nguyện cho cái duyên ấy trở lại trong trận đấu với Xerez. Ít ra thì với sức công nghèo nàn của tân binh xứ Andalucia (mới chỉ ghi được… 1 bàn), Valverde hoàn toàn có thể yên tâm rằng khả năng đội bóng của ông bị dội một gáo nước lạnh ngay từ sớm là rất khó xảy ra. Mà, nếu đã nhìn nhận theo hướng "tâm linh", thì hãy tin Villarreal sẽ thắng trận này. Phong độ của họ đang tốt lên một cách rất có hệ thống. Ở vòng 3, họ để thua Bilbao 3 bàn; vòng 4, để thua Real Madrid 2 bàn; vòng 5, để thua Depor 1 bàn; vòng 6, không để thua Espanyol bàn nào; vậy vòng 7, sẽ là một chiến thắng 1-0 cho Villarreal? Có lẽ không. Phải hơn thế chứ!

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Villarreal: Diego Lopez - Angel, Gonzalo, Godin, Capdevila - Cazorla, Senna, Bruno, Cani - Rossi, Nilmar.

Xerez: Renan - Francis, Aythami, D. Prieto, Mendoza - Bergantinos, Viqueira - Momo, Abel, Armenteros - Bermejo.
 
V.C
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN