Chiều qua (17/10), ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Thống Nhất, 3 ngày trước khi Giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009 diễn ra.
(TT&VH) - Chiều qua (17/10), ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Thống Nhất, 3 ngày trước khi Giải bóng đá quốc tế TP.HCM 2009 diễn ra. Và như thể phải bùa của thảm cỏ sân Thống Nhất, đội bóng ngay lập tức gặp vấn đề, với chấn thương đột ngột của Việt Thắng.
Nếu như Trọng Bình bị cảm cúm từ một ngày trước đó, nên phải ngồi ngoài, thì Việt Thắng đã sớm phải tập tễnh rời sân, bỏ dở buổi tập. Thắng “bế” bị giật “bắp chuối”, trong một pha tăng tốc. Đây là dạng chấn thương rất hiếm xảy ra trong các buổi tập nội bộ (bởi cường độ vẫn động tương đối nhẹ). Việt Thắng có thể bị dãn cơ, nhưng cũng không loại trừ khả năng rách bắp dưới sau. Vẫn chưa có chẩn đoán của bác sỹ ĐT, nhưng nhiều khả năng tiền đạo số 1 ĐTVN vào thời điểm hiện tại, sẽ phải nghỉ buổi tập kế tiếp vào chiều nay, trên sân Thành Long.
Trung vệ Minh Đức (5) dù rất được HLV Calisto kỳ vọng song lại chơi
không tốt ở trận gặp M.NĐ. Ảnh: VSI
Kể từ sau thất bại tại Giải bóng đá quốc tế TP.HCM hồi năm ngoái, sân Thống Nhất trở thành nỗi ám ảnh đối với ĐTVN. ĐT của HLV Henrique Calisto khi ấy đã thua cả 3 trận (trước Myanmar, SV Hàn Quốc và Turkmenistan). Phù thủy người Bồ phải hứng chịu cơn giận dữ của dư luận, khi ĐTVN sau năm lần bảy lượt xuất quân dưới thời ông, vẫn chưa biết đến chiến thắng. Ông “Tô” càng đau đáu đến nỗi nuốt không trôi cơm, sau những sai lầm ngớ ngẩn của học trò cưng Phan Văn Santos, trong trận đấu cuối cùng với Turkmenistan.
Trên thực tế, trong các trận đấu cấp CLB ở V-League, thì sân Thống Nhất cũng không phải là sàn diễn lý tưởng cho các đội bóng có quân trên Tuyển. Loại cỏ lá to trong điều kiện độ ẩm cao luôn tiêu hao rất nhiều sức lực của các cầu thủ. Ma sát của mặt sân Thống Nhất rất lớn và đó là lý do khiến các đội khách mỗi lần viếng thăm sân bóng này (trong khuôn khổ V-League hoặc hạng Nhất QG), luôn phải sử dụng những đường bóng bổng và dài. Bởi những đường đan bóng sệt – đập nhà, nếu ra chân không đủ lực, thì bóng sẽ không thể tìm tới đích đến.
Trước khi Giải bóng đá quốc tế TP.HCM được tổ chức lại vào năm ngoái, thì trong quá khứ, ĐTVN cũng rất hiếm có thành tích tốt nhất, mỗi lần tham các dự giải đấu ở thành phố mang tên Bác. Thời gian này đang là đỉnh điểm của mùa mưa khu vực phía Nam và đó cũng là một chi tiết phải tính tới. Trời mưa, sân trơn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu và đó thực sự là rào cản với ĐTVN, trước các đối thủ chơi bóng thiên về sức mạnh cơ bắp như SV Hàn Quốc, Singapore hay ĐKVĐ Turkmenistan ở giải năm nay.
|
Vì đã cận ngày vào giải, nên trong những buổi tập gần đây, BHL người Việt của ĐTVN đã chủ động nhả dần khối lượng. Có thể hiểu, trận đấu tập “lượt về” với CLB TP.HCM hôm 17/10 (thua 1 – 2) là bài “test” cuối cùng để ĐTVN lắp ghép đội hình. Nếu chấn thương của Việt Thắng không quá nghiêm trọng và Trọng Bình kịp hồi phục trước trận khai mạc, thì ĐTVN sẽ ra sân với những gương mặt như sau (tính từ vị trí thủ môn, với sơ đồ 4 – 5 – 1 tối ưu): Hồng Sơn; Việt Cường (phải), Như Thành – Đình Luật, Trọng Bình; Quang Hải (trái), Minh Châu – Minh Đức – Minh Phương, Tấn Tài và Việt Thắng đá trung phong cắm. |
TÙY PHONG