thethaovanhoa.vn

03h00 ngày 18/10, Valencia - Barca: Không anh hùng, có đại chiến?

17/10/2009 11:15 GMT+7

Chấn thương đã làm "hạ cấp" nghiêm trọng trận đấu đáng chú nhất ở vòng 7 giữa Valencia với Barca, vốn vẫn được các valencianistas hào hứng gọi bằng cái tên rất kêu "Đại chiến Mestalla".

(TT&VH) - Chấn thương đã làm "hạ cấp" nghiêm trọng trận đấu đáng chú nhất ở vòng 7 giữa Valencia với Barca, vốn vẫn được các valencianistas hào hứng gọi bằng cái tên rất kêu "Đại chiến Mestalla". Liệu Valencia có còn là Valencia khi không có Marchena và David Villa? Liệu Barca có còn là Barca khi Xavi, Henry rồi Messi đều vắng mặt?

Villa chờ "điều kỳ diệu"

Hôm qua, David Villa đã có thể tập luyện với bóng, lần đầu tiên kể từ sau khi gặp chấn thương cơ trong trận đấu với Racing 12 ngày trước. Chính điều đó đã làm lóe lên trong các CĐV, không chỉ của Valencia mà còn của phần còn lại Liga, những tia hi vọng về một sự trở lại kịp thời của tiền đạo mà các hậu vệ Barca luôn e ngại. Tất nhiên, không ai có thể cấm các CĐV có cái quyền được hi vọng, nhưng với những người có trách nhiệm ở Valencia, họ đều thừa hiểu rằng để Villa ra sân trong trận đấu với Barca là một sự mạo hiểm lớn. Mạo hiểm không chỉ với sức khỏe của Villa, mà còn với cả số phận của Valencia. Cho một trận đấu "nặng" như trận gặp Barca, tích lũy cả tháng trời nhiều khi còn chưa đủ, một người mới chạm bóng được vài lần như Villa thì hi vọng gì?!


HLV Guardiola có lẽ sẽ để Messi (giữa) ngồi dự bị ở Mestalla

David Silva, người đá cặp ăn ý nhất của Villa cả ở Valencia lẫn đội tuyển TBN, vừa lên tiếng khuyên "El Guaje" không nên mạo hiểm vào sân khi chưa có được 100% thể lực. Anh tin rằng Valencia lúc này vẫn có những người đủ sức thay thế cho Villa. Thực tế thì nếu chỉ nói riêng đến chuyện ghi bàn, Zigic, Miku, Mata, chính bản thân Silva hay Pablo, tác giả của bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Valencia ở mùa trước, đều có thể thay thế tốt Villa. Nhưng vấn đề là Villa không chỉ cho những bàn thắng; anh còn là người gián tiếp tạo ra lối chơi cho Valencia nhờ sự năng nổ và lối di chuyển thông minh. Nếu, chẳng hạn, Zigic đá thay Villa, Valencia lúc ấy sẽ phải phải chuyển từ lối chơi bóng ngắn, nhanh sang bóng bổng và dài. Cả một sự khác biệt lớn, chưa kể Zigic còn lâu mới đạt tới đẳng cấp Villa.

Messi xin được ra sân

Cũng như phần lớn các tuyển thủ Nam Mỹ khác, Messi mãi tới thứ Sáu mới trở lại CLB. Anh chỉ kịp tập cùng toàn đội một buổi, rồi lại thu xếp hành lý cho chuyến đi tới Valencia. Những lần di chuyển liên tục ấy chắc chắn sẽ làm hao mòn đáng kể thể lực của "số 10", người trước đó đã phải chơi gần hết trận đấu khó khăn với Uruguay ở vòng loại World Cup. Ngoài ra, cũng phải tính đến khả năng anh gặp những vấn đề về tinh thần sau khi bị chính người hâm mộ trong nước chỉ trích nặng nề vì những màn trình diễn dưới trung bình trong màu áo đội tuyển. Vì những lý do ấy, HLV Guardiola có lẽ sẽ để cầu thủ quan trọng nhất của mình ngồi dự bị ở Mestalla, dù cho anh ta đang nằng nặc xin được vào sân trong trận đấu đánh dấu 5 năm ngày ra mắt Barca (16/10/2004 - 16/10/2009).

Thực tế thì việc không cho Messi ra sân sau loạt trận quốc tế là một phần trong chính sách bảo vệ tiền đạo con cưng mà Barca đã bắt đầu thực hiện từ đầu mùa trước. Ví dụ mới nhất là trận đấu với Getafe tại Coliseum, nơi Messi chỉ được tung vào sân khi đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 61 do trước đó đã phải chơi 2 trận liền với Argentina (thua Brazil 1-3 và Paraguay 0-1). Có một sự trùng hợp đáng buồn giữa trận đấu ở Getafe với trận đấu ở Mestalla hôm nay là ngoài Messi, Guardiola còn mất cả Henry, người vừa dính "virus FIFA" và sẽ phải nghỉ 10 ngày. Ở Getafe, ông đã phải tung vào sân một bộ ba tấn công lạ lẫm, gồm Ibra, Pedro, Jeffren, và "tắc cứng" với họ cho đến khi Messi và Iniesta vào sân. Mà nên nhớ là trận ấy, Barca vẫn có Xavi, còn trận này thì chưa chắc…

Người Valencia đã tự ví trận đấu giữa họ với Barca như cuộc đối đầu giữa 300 chiến binh Sparta với hơn 1 triệu quân Ba Tư trong trận chiến Thermopylae từng trở thành niềm cảm hứng để đạo diễn Zack Snyder thực hiện bộ phim bom tấn "300". Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu có hay không một bản anh hùng ca "Thermopylae" như thế, nếu quân Sparta không được dẫn dắt bởi Vua Leonidas, còn quân Ba Tư cũng thiếu đi sự chỉ huy của tên bạo chúa Xerxes?

Dự đoán: 1-1

Lực lượng:

Valencia: David Villa nhiều khả năng sẽ không thể ra sân từ đầu. Marchena, Baraja chấn thương.

Barca: Ibra bị đau nhẹ. Khả năng ra sân của Xavi còn bỏ ngỏ sau chấn thương khi chơi cho đội tuyển TBN. Messi nhiều khả năng chỉ đá dự bị. Henry, Chygrynskiy chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Valencia: Cesar - Miguel, Dealbert, Alexis, Mathieu - Albelda, Banega - Pablo, Silva, Mata - Zigic.

Barca: Valdes - Puyol, Pique, Marquez, Abidal - Toure, Keita, Xavi - Iniesta, Ibra, Pedro.

Đối đầu (1-1-3)
25/04/09    Valencia-Barca     2-2
06/12/08    Barca-Valencia     4-0
04/05/08    Barca-Valencia     6-0
20/03/08    Valencia-Barca     3-2
27/02/08    Barca-Valencia     1-1

Phong độ

Valencia (2-2-1)
04/10/09    Racing-Valencia    0-1
01/10/09    Valencia-Genoa    3-2
26/09/09    Valencia-Atl. Madrid    2-2
23/09/09    Getafe-Valencia    3-1
20/09/09    Valencia-Gijon    2-2

Barca (5-0-0)
03/10/09    Barca-Almeria    1-0
29/09/09    Barca-Dynamo K.    2-0
26/09/09    Malaga-Barca    0-2
22/09/09    Racing-Barca    1-4
19/09/09    Barca-Atl. Madrid    5-2


V.Cường
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN