thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Pháp: Cái lợi của sự vô hại

16/10/2009 12:10 GMT+7

Trận đấu với Áo, trên lý thuyết, là vô nghĩa. Nhưng tinh thần lên cao sau hai thắng lợi liên tiếp và việc tuyển Pháp được làm quen với cuộc sống thiếu hai cầu thủ tấn công quan trọng Yoann Gourcuff, Franck Ribery là có thực.

(TT&VH) -  Trận đấu với Áo, trên lý thuyết, là vô nghĩa. Nhưng tinh thần lên cao sau hai thắng lợi liên tiếp và việc tuyển Pháp được làm quen với cuộc sống thiếu hai cầu thủ tấn công quan trọng Yoann Gourcuff, Franck Ribery là có thực. Đó là những cái lợi được rút ra sau một trận cầu vô hại.

Domenech đã đúng

Đó là lần hiếm hoi ở vòng loại năm nay nói riêng và trong quãng thời gian dẫn dắt tuyển Pháp nói chung, HLV Raymond Domenech đưa ra được một quyết định đúng đắn. Tất nhiên, việc xếp đội hình B đá trong một trận đấu vô thưởng vô phạt và nhất là cuộc chạm trán ấy diễn ra trên sân nhà là điều hoàn toàn có thể được dự báo trước, nhưng sự dũng cảm hiếm hoi ấy của “Gã bảo thủ” đáng được ghi nhận. Trong bối cảnh sức ép vẫn đang bủa vây trước khi loạt trận play-off diễn ra, Domenech ít nhất cũng đã “dám” thử nghiệm những phương án B cho “Les Bleus”.

Domenech đã đúng khi cho Pháp đá với đội hình 2 ở trận gặp Áo

Tiền vệ trụ mới 20 tuổi Moussa Sissoko đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy mình có tên trong đội hình xuất phát. Đó là điều dễ hiểu ở một người trước đó mới được chơi cho Pháp đúng một trận (Pháp thắng Faroe 1-0 vòng loại năm nay), nhưng nó cũng phần nào cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lối tư duy và cách dùng người của Domenech. Trước đó, ông đã “xuống thang” đối với những lời bày tỏ mong muốn quay lại tuyển Pháp của David Trezeguet, hay tha thứ cho những phát ngôn chỉ trích bóng gió của Karim Benzema.Tóm lại, dù ngay cả khi lý do có đến từ việc Pháp phải đi đá play-off đi chăng nữa, thì Domenech đang thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, và điều đó có lợi cho “Les Bleus”.

Thực sự sẵn sàng cho loạt play-off?

Những khoảnh khắc chuệch choạc trong trận thắng Áo vừa qua là không thể tránh khỏi với một đội ngũ trước đó hoàn toàn chỉ làm quen với nhau trên...sân tập, thế nhưng xét tổng thể, “Pháp B” đã đá khá ổn, ít nhất là khác rất nhiều so với thất bại đáng xấu hổ trước cùng một đối thủ ở trận mở màn vòng loại (cũng với tỉ số 1-3). Rod Fanni, Gael Clichy ở hai biên hàng thủ, cặp tiền vệ trụ Alou Diarra-Sissoko, và nhất là hai cầu thủ chạy cánh kỳ cựu Florent Malouda, Sidney Govou đã chứng tỏ rằng họ là những phương án thay thế hoàn hảo.

Gourcuff sẽ trở lại sau chấn thương để sát cánh cùng Pháp, nhưng kể cả khi vắng anh và Ribery, “Les Bleus” vẫn phải chiến đấu không chút sợ hãi. FIFA đã giảm đáng kể nỗi lo phải ở nhà xem World Cup qua ti vi của Pháp cũng như nhiều ông lớn khác bằng một động thái chữa cháy khá lộ liễu là phân hạt giống ở loạt play-off, và giờ là lúc thầy trò Domenech phải đi bằng đôi chân của chính mình. Ukraina, Bosnia, Slovenia và Ireland không và thậm chí chưa bao giờ là những đối thủ xứng tầm với Pháp.

Vì vậy, chiếc vé đến Nam Phi là một khả năng nằm trong tầm tay, và hàng loạt những tín hiệu tích cực gần đây đã đem đến những nét tươi sáng cho bức tranh toàn cảnh của “Les Bleus”. Thế nhưng chừng ấy chưa thể khỏa lấp đi những hạn chế đã tồn tại và bắt rễ quá chắc trong suốt một thời gian dài, và một câu hỏi “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” vẫn phải được “xướng” lên: Pháp có thể đến Nam Phi, nhưng để làm gì?

Domenech không dự lễ bốc thăm

Raymond Domenech đã tuyên bố ông sẽ không có mặt trong lễ bốc thăm loạt play-off được tổ chức ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 19/10 tới đây. Theo ông thì “Tôi sẽ ở lại Lyon để tiếp tục công việc chuẩn bị. Trong bốn đội Ireland, Ukraina, Slovenia và Bosnia, gặp ai cũng thế thôi. Vì vậy, chuyện dự lễ bốc thăm hay không cũng không quan trọng mấy”.

Phạm An

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN