Một buổi chiều, tôi ngồi chơi bên nhà hàng xóm, bất chợt bắt gặp những bài hát ru quen thuộc qua CD Hát ru trẻ thơ.
(TT&VH) - Một buổi chiều, tôi ngồi chơi bên nhà hàng xóm, bất chợt bắt gặp những bài hát ru quen thuộc qua CD Hát ru trẻ thơ. Đây là thứ âm nhạc không chỉ dùng để ru các cháu ngủ mà còn ru... “người lớn” sống chậm để nhớ về những hoài niệm...
Ả à ời, ả à ơi, là những câu đầu tiên trong mỗi bài hát ru Bắc Bộ ấy, tôi ngồi lặng người khi nghe giọng hát Thu Hiền ấm và êm dịu đến khó tả. Cảm giác như có một mạch nước ngầm trong vắt, mát lạnh len lỏi qua những góc khuất của tâm hồn. Tôi thấy mình lạc vào một miền đất vừa lạ, vừa quen, vừa thân thương lại vừa cổ tích. Tôi gặp lại mình trong đôi mắt khép hờ của đứa trẻ ngủ ngon trong vòng tay mẹ hiền, đứa trẻ ấy rất giống tôi... Trong cuộc sống xã hội ngày một hiện đại, vào gia đình có con nhỏ chơi, ở các kệ đĩa của gia đình hiện nay phần đông là CD ca nhạc Xuân Mai và những album thiếu nhi, những CD ca khúc hát ru dường như đã lạc trong một “góc khuất” xa xôi nào đó, mà người lớn trót lãng quên... Hiện nay, xu thế âm nhạc đã được định hình: Nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc Rock, nhạc Hiphop...hiếm ai chịu “nén” lòng mình lại vào một đêm thanh vắng, lắng nghe CD hát ru Bắc Bộ, để có thể “sống chậm” hơn với những ngẫm ngợi giữa quá khứ và hiện tại. “Hát ru” là một thể loại dân ca, nhưng hầu như vắng bóng trên sân khấu, không dành cho những khán giả “mua vé” đến nghe... Yếu tố tạo nên thành công của một bài hát ru, ngoài chất giọng ấm áp ngân nga luyến láy đúng nhịp còn cần người hát ru phải gửi gắm tình cảm của mình vào bài hát. Có lẽ vậy nên dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng khi nghe bài Hát ru Bắc Bộ bởi giọng ca chuẩn mực của Thu Hiền, tôi như chạm phải tôi ở đâu đó, phải nhắm mắt yên bình thật lâu trong đêm thanh vắng, ứa nước mắt vì nhận ra tôi đã được nghe thật nhiều những lời ru ngọt ngào này khi còn thơ bé, tôi đã được mẹ ấp ủ vào vòng tay ấm áp và ru tôi ngủ yên bình... “Một vé đi tuổi thơ” thanh thoát và an lành trong một đêm thanh vắng, CD Hát ru Bắc Bộ đã đánh thức những tiềm ẩn mà đôi lần trong nhịp sống đời thường hối hả, tôi đã không nhận ra điều đó.... (*) Mượn tên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.Nguyễn Thị Thu Thủy (nhà thơ)