Hôm qua 13/10, kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ đã khẳng định thành viên nhóm Boyzone chết vì bị tràn dịch phổi cấp tính, có thể là hậu quả sau một cơn trụy tim đột ngột.
|
|
| Andy Cowles - "chồng" của Stephen Gately - với gương mặt đẫm nước mắt sau khi nghe thông báo kết quả khám nghiệm tử thi. Ảnh: PA. |
Gia đình thành viên nhóm Boyzone cũng thông báo tang lễ anh sẽ được tiến hành vào 17/10 tới tại nhà thờ St Laurence O'Toole ở Dublin. Việc đưa xác Stephen về quê nhà đang được các thành viên gia đình và "người chồng hợp pháp" của anh - nhà kinh doanh Andy Cowles - bàn bạc thảo luận. Có lẽ thi thể giọng ca nổi tiếng sẽ được chuyên chở bằng một chiếc máy bay riêng vào ngày 16/10.
|
|
| Sau khi công khai thừa nhận mình là người đồng tính, Stephen Gately đã làm đám cưới chính thức với Andy Cowles. Cùng với gia đình Stephen, Andy đang bàn bạc việc đưa thi thể "vợ" mình về Ireland. Ảnh: Rex Features. |
Luật sư Gerald Kean - người đại diện của dòng họ Gately tại Ireland - tuyên bố: "Chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng khi việc khám nghiệm đã hoàn tất. Xin cám ơn nhà chức trách Tây Ban Nha và Ireland đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục cần thiết để chúng tôi có thể sớm đưa con em mình về nhà". Các thành viên còn lại của nhóm Boyzone là Ronan Keating, Keith Duffy, Micky Graham và Shane Lynch sẽ quay trở lại Majorca để "tháp tùng" người anh em của mình về quê nhà Ireland.
Phát biểu đêm 13/10, Louis Walsh, ông bầu của ban nhạc Boyzone, cho biết ông rất đau xót trước cái chết của Stephen. Ông nói: “Tôi và Stephen vừa mới gặp nhau tuần trước, và tôi chưa bao giờ thấy anh ấy khỏe mạnh như thế. Vì thế tôi không khỏi sốc nặng. Chúng tôi đã mất đi người bạn thân thiết nhất”...
|
|
| Stephen rất thân thiết với Louis Walsh, ông bầu của nhóm Boyzone trước đây. Ảnh:WireImage. |