thethaovanhoa.vn

Bọ ngựa treo mình săn chuồn chuồn

15/10/2009 21:09 GMT+7

Treo mình lủng lẳng trên một cành cây nhỏ, chú bọ ngựa có màu sắc và hình dáng "lẻo khẻo" như một cái que khéo léo ẩn mình để rình bắt chú chuồn chuồn ham chơi.

Treo mình lủng lẳng trên một cành cây nhỏ, chú bọ ngựa có màu sắc và hình dáng "lẻo khẻo" như một cái que khéo léo ẩn mình để rình bắt chú chuồn chuồn ham chơi. Sau nhiều cú vồ hụt, cuối cùng chú bọ ngựa cũng thành công.

Lẫn dưới tán lá rừng Tây Nguyên, rất khó để nhận ra một chú bọ ngựa đang kiên nhẫn rình một đôi chuồn chuồn đang mải đùa nhau

Con mồi của bọ ngựa là 2 chú chuồn chuồn đang mải tranh nhau 1 vị trí đậu ở đầu cành cây. Trong bức ảnh này, dường như con mồi đã nằm trong tầm kiểm soát của chú bọ ngựa.

Nhưng đôi chuồn chuồn vẫn đang trong cuộc chiến giành chỗ nên lúc bay lúc đậu. Vị trí đậu càng ngày càng cách xa chú bọ ngựa

Kiên nhẫn, chú bọ ngựa tiến từng chút một nhằm áp sát con mồi

Có vẻ như sự nôn nóng khi vội tiến sát con mồi của bọ ngựa đã khiến chú chuồn chuồn bay mất

Nhưng ngay sau đó, chú chuồn chuồn lại quay lại. Chú bọ ngựa vặn mình hết cỡ, tiến sát dần đến con mồi đang mất cảnh giác

Sau một cú vung tay, nạn nhân lập tức nằm gọn trong đôi kiếm. Chú bọ ngựa hạ gục con mồi của mình chỉ bằng 1 cú cắn

Con chuồn chuồn lập tức bị xé thành 2 mảnh. Phần đuôi mềm hơn nên bị "xử lý" trước

Chú bọ ngựa gần như chỉ cần treo mình bằng 2 chân để thanh thản thưởng thức bữa ăn trưa hấp dẫn của mình

Theo Thegioidongvat.org
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN