Ban lãnh đạo Tottenham Hotspur mới đưa ra lời đề nghị có sự phục vụ của Adriano nhưng không phải trả bất cứ một đồng nào.
(TT&VH Online) - Ban lãnh đạo Tottenham Hotspur mới đưa ra lời đề nghị có sự phục vụ của Adriano nhưng không phải trả bất cứ một đồng nào.
Điều này hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên vì đó là thỏa thuận giữa Adriano và ban lãnh đạo CLB Flamengo đã ký kết. Dù cho cầu thủ này vẫn đang là người của Flamengo với bản hợp đồng một năm, nhưng trong điều khoản đã ký, Adriano có thể ra đi bất cứ lúc nào mà đội bóng muốn có anh không hề phải trả bất cứ khoản phí nào.

Hiện nay người đại diện của "Hoàng đế" đang rất tất bật với chuyện tìm hiểu về các CLB đang đưa ra lời đề nghị muốn có sự phục vụ của cầu thủ này. Trong đó có sự xuất hiện của đại diện đến từ Tây Ban Nha, Atletico Madrid. Có CLB của Bồ Đào Nha, Benfica và tất nhiên là cả Tottenham Hotspur.
Trong khi đó, Adriano cũng rất muốn được trở lại chơi bóng ở châu Âu với mục đích kiếm một vị trí trong đội hình ĐTQG tham dự vòng chung kết World Cup 2010 sẽ diễn ra ở Nam Phi sắp tới. Sau khi đã được HLV Dunga để ý đến và gọi lại đội hình, Adriano lại bị chấn thương và ảnh hưởng khá nhiều đến những kế hoạch lâu dài của chính anh.
Chắc chắn trong tương lai, Adriano muốn trở lại chơi bóng trong màu áo vàng xanh để nâng cao thành tích 27 bàn thắng trong tổng số 47 lần ra sân của mình. Bên cạnh đó, cầu thủ với biệt danh "Hoàng đế" cũng muốn lấy lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ.
Nếu như đạt được thỏa thuận này, chắc chắn Tottenham sẽ là đội bóng rất may mắn! Mặc dù là một cầu thủ thường xuyên có những vụ scandal bên ngoài sân cỏ về rượu và "chân dài", nhưng bù lại, tài năng trước khung thành của Adriano lại là điều mà bất cứ CLB nào cũng muốn sở hữu.
Hải Anh (Tổng hợp)