
Quý bà có hình thể đẹp nhất kiện vì bị xúc phạm trên mạng!
Diễn biến mới nhất của câu chuyện này là việc thí sinh Hoàng Thị Thu Hường, người giành giải Quý bà có hình thể đẹp nhất, đưa đơn kiện với lý do “bị vu khống và xúc phạm trên mạng Internet”.
(TT&VH) - Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 kết thúc gần 2 tuần, những rắc rối vẫn tiếp tục. Diễn biến mới nhất của câu chuyện này là việc thí sinh Hoàng Thị Thu Hường, người giành giải Quý bà có hình thể đẹp nhất, đưa đơn kiện với lý do “bị vu khống và xúc phạm trên mạng Internet”. “Đối tượng” của lá đơn khiếu kiện trên là chủ nhân của nick B. trên một diễn đàn mạng đặt tại địa chỉ webtretho.com cùng ban quản trị của diễn đàn này. Tiếp xúc với TT&VH, Hoàng Thị Thu Hường cho biết:
|
Quý bà Hoàng Thị Thu Hường
|
- Chuyện diễn ra cách đây hơn một tuần. Trên trang webtretho.com, một thành viên có nickname B. đã đưa lên đó bài viết với tiêu đề Hoa hậu nái sề (bài viết này hiện đã được phát tán sang nhiều website khác) có nội dung về hậu trường cuộc thi Hoa hậu quý bà nhưng với lời lẽ nặng tính thóa mạ, vu khống. Tác giả dùng những ngôn từ thật sự phản cảm như “Nái sề”“chị Nái” “mấy chị già” “Các chị đây chỉ có nhõn một thứ nổi bật, đó là rất nhiều tiền”... để nói về những người phụ nữ chúng tôi. Nếu chỉ đọc cái tên bài viết, tôi - một thí sinh tham dự cuộc thi - đã đủ cảm thấy bị xúc phạm rồi. Nhưng chưa hết, ở một phần trong bài viết này, nick B. đã trực tiếp kéo cả tôi vào câu chuyện này. * Cụ thể là...?- Anh có thể trích nguyên một đoạn nick B. viết thế này: “Có một chị thí sinh, suốt ngày kiện tụng với ban tổ chức, chị này thuộc hàng điện 380 vôn, cắm bút thử điện vào là đèn sáng quắc. Chị có một vẻ đẹp không khác gì một con cá ngựa ngâm rượu. Đó là thân hình tong teo, mắt thâm quầng lờ đờ như bị nghiện ma túy, đầu luôn rối bù như Xúy Vân... vậy mà khi mới bước chân đến Vũng Tàu, chị tự tin vỗ ngực rằng: Chị không có đối thủ. Ấy thế mà chị luôn phải đi nói xấu người này, dìm hàng người khác. Và cuối cùng, đúng là chị đã đánh bật Bảo Ngọc để lọt top 20 và còn được thêm một giải phụ mà một thành viên BGK đã nói “không còn giải nào đành trao cho cô ấy giải đó”. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện bịa đặt khác khiến tôi cảm thấy mình bị vu khống và bôi nhọ. * Chừng đó đã đủ để chị khẳng định rằng nick B. trực tiếp nói tới mình? - Ở bài viết đầu tiên, nick B. không nêu đích danh, nhưng có đưa ảnh của tôi kèm bài viết để người đọc phỏng đoán. Rồi ở những lời bình luận sau, nick B. cùng nhiều người khác dùng biệt danh “cá ngựa” để ám chỉ tôi, tiếp tục đưa ảnh tôi lên để bình luận. Dần dần, nick B. cùng các thành viên khác chỉ đích danh, công việc, tên cơ quan và thông tin cá nhân của tôi, câu chuyện của tôi với thí sinh Bảo Ngọc... biến tôi thành một trò cười trên diễn đàn. Khi đọc được những thông tin này, tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương, chồng tôi cũng rất giận. Từ một vài này. thông tin, chúng tôi tìm được danh tính của nick B. và liên lạc, yêu cầu B đến xin lỗi tôi. B. có thừa nhận mình chính là tác giả những gì đã viết trên webtretho.com. Nhưng trong cuộc gặp, thay vì xin lỗi, B. lại biến cuộc tiếp xúc thành buổi cãi lý (tôi có gửi theo các lá đơn khiếu nại băng ghi âm về cuộc trò chuyện này). Quá đáng hơn, sau buổi tiếp xúc này, B. lại tiếp tục viết những lời nhạo báng và thách thức tôi và chồng tôi trên mạng. * Trong cuộc gặp, B. nói gì với chị? - Thực ra mục đích cuộc tiếp xúc này tôi chỉ muốn một lời xin lỗi chân thành, và những lời đính chính trên chính những diễn đàn B. đã bôi nhọ tôi. Lẽ ra, mọi chuyện đã có thể tốt hơn, nếu B. nghiêm túc và xin lỗi tôi một cách thật lòng. Nhưng mọi chuyện không phải thế. B. cãi lý và tuyên bố những điều khiến tôi thực sự ngỡ ngàng, đại ý rằng “vì đây là một bài trào phúng trên mạng, không phải là bài báo chính thức nên có thể viết gì tuỳ ý”. Cách trả lời như vậy khiến tôi không chấp nhận được. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn cho phép. Các bài viết được đăng rất lâu trên mạng, và sự bôi nhọ đã được phát tán trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín, danh dự của tôi và cuộc thi. Tôi không đồng ý giải quyết việc này trong phạm vi cá nhân. * Trong lá đơn, chị yêu cầu những gì? - Tôi gửi đơn tới các cơ quan như Cục Báo chí, Hội Nhà báo VN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và cơ quan chủ quản của B. để kiến nghị các đơn vị này can thiệp... Ngoài B, tôi cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của Ban quản trị mạng webtretho.com. Không chỉ có tôi là nạn nhân, những thành viên tại đây cũng nêu ra những vấn đề ảnh hưởng đến Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Hà, Hoa hậu Hoàng Thị Yến, Quý bà thân thiện Phạm Hồng Thắm, BGK và BTC cuộc thi. Dù với lý do gì, diễn đàn không phải nơi các thành viên có thể tùy tiện vu khống, bôi nhọ người khác. * Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Đông Hải (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN