
Người quan sát: Niềm tin
Tính sơ bộ, mỗi ngày nhóm cầu thủ giỏi ngoại ngữ nhất của ĐTVN nhận được khoảng 3 – 4 cuộc gọi của thầy “Tô” ở Hà Nội. Thông qua mấy “đệ ruột”, HLV Calisto có thể nắm bắt từng tiểu tiết, các kế hoạch tập luyện – sinh hoạt của đội bóng.
(TT&VH) - Tính sơ bộ, mỗi ngày nhóm cầu thủ giỏi ngoại ngữ nhất của ĐTVN nhận được khoảng 3 – 4 cuộc gọi của thầy “Tô” ở Hà Nội. Thông qua mấy “đệ ruột”, HLV Calisto có thể nắm bắt từng tiểu tiết, các kế hoạch tập luyện – sinh hoạt của đội bóng từ cách đó gần 2.000 km. Thói quen ấy luôn được duy trì và trở thành “khẩu phần” không thể thiếu của ông “Tô” kể từ khi trở ra Hà Nội.ĐTVN đã và đang hối hả chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM và xa hơn là chiến dịch vòng loại ASIAN Cup 2011 tại Thành Long – TP.HCM. Công việc mỗi ngày đều được các trợ lý báo cáo rất chi tiết thông qua trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng (người đang sát cánh cùng HLV Calisto tại U23 QG). Nhưng dường như vẫn chưa đủ. HLV Calisto còn cần một kênh thông tin khách quan hơn và đáng tin cậy hơn, ngoài những báo cáo mang tính chủ quan và thông tin từ báo đài.
HLV Calisto còn cần
một kênh thông tin khách quan hơn ngoài những
báo
cáo mang tính chủ quan và thông tin từ báo đài. Với cách quan tâm tới học trò của thầy “Tô” kể từ ngày lên nắm ĐTVN, rất nhiều cầu thủ quý thầy “Tô” hơn. Nhưng khi sự “thăm hỏi” đi quá giới hạn thông thường, đến độ dò xét, thì chẳng khác nào “phù thủy” người Bồ không tin tưởng những người giúp việc – “ê-kíp” BHL người Việt đang thay ông nắm ĐT?! Tất nhiên, để giữ ý, các cầu thủ luôn tránh không để anh Đức (trợ lý Lê Huỳnh Đức) hay anh Sỹ (trợ lý Nguyễn Văn Sỹ) biết chuyện. Và tất cả đều báo cáo “tốt”!Ngoài những “cánh tay nối dài”, mà ngôn ngữ xã hội vẫn bảo là “zíc”, thì cạnh ông “Tô” còn có vị trợ lý ngôn ngữ với công việc dịch báo sau những buổi tập trên sân. Nhờ đó mà ông “Tô” luôn kiểm soát được tất cả, không chỉ đơn thuần là chuyện thực thi được bao nhiêu phần trăm trong giáo án mà thầy “Tô” giao cho Huỳnh Đức ở trời Nam. Đức và Sỹ, nếu có ngầm hiểu ra điều gì thì cũng để đó, chứ chớ dại mà có ý kiến với thầy! HLV Calisto từng phải gạt bỏ tị hiềm, kể cả việc tự giảm giá để giành quyền huấn luyện ĐTVN trong cuộc chạy đua cách đây hơn 1 năm. Điều ấy ai cũng biết! Với bao biến động tích cực của BĐVN, dưới triều đại của mình ông “Tô” đã không ít lần bị VFF sai hẹn. Người ta đồ rằng nếu thuyền trưởng người Bồ không gia hạn hợp đồng với VFF thời gian tới đây thì đó là bởi ông không thể giữ niềm tin hơn được nữa. Ông “Tô” đã chuẩn bị “đường binh” cho riêng mình.Nhưng dường như ông “Tô” lại đang luẩn quẩn. Những động thái trong suốt thời gian qua chứng tỏ không phải lúc nào thầy “Tô” cũng tin tưởng tuyệt đối vào “ê-kíp” BHL người Việt đang gánh vác trọng trách ở ĐTVN. Thế hóa ra cuộc chơi – sự phân công lao động không mấy công bằng sao?!THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN