Những ai đã từng yêu Maradona sẽ không bao giờ thừa nhận người ngồi trên ghế HLV trưởng đội tuyển Argentina hiện nay là “Cậu bé vàng”.
Argentina: Maradona là duy nhất!
Điều đó cũng đã được thể hiện qua điểm số mà tờ Ole chấm cho Messi sau mỗi trận. Messi đã đá chính 24 trận dưới thời Basile, ghi được 8 bàn thắng, điểm trung bình là 6,5. Trước đó, trong thời Pekerman, Messi đã ghi được 2 bàn trong 10 lần ra sân, điểm trung bình là 7,5. Còn dưới thời Maradona, dù Messi đã ghi 2 bàn sau 8 trận, song điểm trung bình chỉ là 4,8, tức là ở mức kém, nhất là trong những trận đấu gần đây.
Vấn đề cũng đã được chỉ rõ. Một cầu thủ giỏi cỡ nào mà không có bóng trong chân, không được các đồng đội giỏi hỗ trợ thì cũng không thể làm nên chuyện. Pekerman và Basile đều xây dựng đội tuyển Argentina xoay quanh Riquelme, và Messi đã được hưởng lợi rất nhiều khi chơi bên cạnh số 10 của Boca. Còn dưới thời Maradona, những người được “Cậu bé vàng” tin cậy trao cho nhiệm vụ phân phối bóng như Veron hay Aimar đều không hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy vậy, nếu anh đã là một cầu thủ lớn thì anh phải biết cách vượt lên mọi hoàn cảnh, như Maradona thời còn tung hoành trên sân cỏ vậy. Messi đã được so sánh với Maradona thì chí ít, anh phải thể hiện được tố chất thiên tài của mình, dù chỉ là hiếm hoi. Đáng tiếc, trong những trận đấu vừa qua, Messi đã hoàn toàn chìm nghỉm, trong cách chơi của chính anh.
Thực tế, cả khi chưa lên làm HLV đội tuyển Argentina, Maradona cũng từng chỉ trích là Messi chơi quá cá nhân, bởi hầu như trận nào cầu thủ này cũng muốn lặp lại bàn thắng siêu việt mà anh đã ghi vào lưới Getafe cách đây 2 năm. Khi còn là cầu thủ, Maradona cũng thường xuyên thích giữ bóng như thế (có vậy thì mới ghi được bàn thắng vĩ đại vào lưới tuyển Anh năm 1986). Nhưng “Cậu bé vàng” cũng thường xuyên có những đường chuyền chết người để các đồng đội lập công. Pha chọc khe để Caniggia ghi bàn loại Brazil ở vòng hai Italia’90 là một ví dụ điển hình.
Tại World Cup 2006, khi Messi phải ngồi trên ghế dự bị trong suốt 120 phút trận với Đức, người Argentina đã hết lời oán trách Pekerman đã không dành cho anh bất cứ một cơ hội nào. Ba năm sau, Messi đã trở thành ngôi sao số 1 thế giới, và không có HLV nào trên thế giới lại để anh phải ngồi ghế dự bị cả. Thế nên, giờ đây thì chính Messi đang nợ người hâm mộ Argentina. Giờ đã là trận cuối cùng của vòng loại, nếu Messi không tỏa sáng thì còn có cơ hội nào để anh làm điều đó. Chờ đến vòng play-off chăng?
Hoàng Nhật