
Văn hóa “xem hội”
Lễ hội này sẽ thành công hơn nếu công tác tổ chức được tiến hành chu đáo hơn và nếu như một số du khách không để lại những hình ảnh không đẹp tại Lễ hội.
(Nhân xem Lễ hội Ký ức cầu Long Biên)
(TT&VH) - Festival nghệ thuật Ký ức cầu Long Biên đã tạo được sức hút đối với đông đảo người dân (xem TT&VH số vừa qua). Tuy nhiên, lễ hội này sẽ thành công hơn nếu công tác tổ chức được tiến hành chu đáo hơn và nếu như một số du khách không để lại những hình ảnh không đẹp tại Lễ hội.
Cây cầu dài 1.682 m được chia làm 12 đoạn, tượng trưng cho 12 thập kỷ tồn tại. Trên mỗi đoạn, BTC trưng bày những hình ảnh cùng với rất nhiều các tác phẩm hội họa đương đại với nội dung đều “dính dáng” đến cầu Long Biên. Nhưng tiếc là, dưới mỗi một bức ảnh đen trắng khổ lớn chụp cầu Long Biên, đều không có bất kỳ một thông tin nào, dù là ngắn gọn nhất như; cây cầu trong ảnh được chụp năm nào, tác giả là ai? Nhiều người xem vì không thấy thông tin về tác phẩm trưng bày đã nhờ tình nguyện viên nói giùm, nhưng không ít tình nguyện viên cũng chỉ còn nước “gãi tai, chớp mắt, lắc đầu... cười”.
Ảnh về lịch sử cầu Long Biên nhưng không có chú thích
Festival “Ký ức cầu Long Biên” là một lễ hội mang tính đường phố với nhiều không gian văn hóa khác nhau, là sự kiện tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của cây cầu Long Biên. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều hình ảnh về sự “phá bĩnh” của một số du khách, chủ yếu là các bạn trẻ đã phần nào làm mất đi “tính thiêng” của sự kiện này.
Với những tiết mục động như biểu diễn văn nghệ thì còn ít “chứng cớ” để nói, nhưng với khoảng dành cho người dân Hà Nội viết những hồi ức, kỷ niệm về cầu Long Biên vải trắng treo ở lan can chắn tàu thì đúng là... “bỗng dưng muốn khóc”. Bên cạnh những lời ngợi ca đẹp đẽ về cây cầu, không ít những dòng lưu bút nhố nhăng bậy bạ đập vào nhãn quan người qua lại. Có những câu như: “Khu vực WC nữ”, “Thu mua phế liệu cầu Long Biên, ĐT: 01216282419”,Thu mua ốc cầu Long Biên”, “Em yêu anh vừa to, dài, rộng, cao... như cây cầu Long Biên này. Ký tên Lan Nhung”...
Những câu thơ của nhà thơ Vương Tâm được in bạt treo bên lan can cầu bên trái (hướng Long Biên đi Gia Lâm” đến trước khi bế mạc lễ hội tôi xem lại mà tưởng như một “bức thư pháp chữ ký và hình họa” chồng chéo, rối tinh (vì bị viết bậy lên). Bên lan can cầu bên phải thì có hẳn một bài thơ Sông Hồng của tác giả Đào Công Vĩnh, xin chép để bạn đọc tự đánh giá về chất lượng:
|
Sông Hồng Bất chợt gặp dòng sông Lòng bỗng vơi tuyệt vọng
Người tôi yêu tha thiết Bỗng bỏ đi lấy chồng Tôi ra giữa sông Hồng Định đâm đầu xuống sông Tự tử
Nhưng tôi thấy bãi bờ dòng sông (...) với nhau nồng nàn Như chưa từng được yêu đến thế Tôi quay về tìm người khác để yêu
Đào Công Vĩnh |
Clemence, nữ du khách người Pháp cho biết: “ Festival Ký ức cầu Long Biên đã thu hút rất nhiều khách thập phương nhờ có bản sắc riêng. Nhưng cần phải biết rằng những lễ hội gắn với lịch sử, du khách tìm đến chỉ nhằm một mục đích là đi tìm lại những giá trị xưa cũ chứ không phải đến với nhu cầu mua sắm hay ăn uống”.
Mong rằng, hy vọng là “Ký ức cầu Long Biên” năm 2010 dự kiến sẽ diễn ra dài ngày hơn, từ 1 tuần đến 10 ngày trên cả cây cầu và dưới lòng sông sẽ không là một “ký ức buồn” mà qua lễ hội du khách còn tìm lại được những giá trị xưa cũ như Clemence nói.
Nguyễn Phạm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN