Vinh quang thuộc về người chiến thắng. Với việc hai lần vượt qua Nga, đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất tại bảng bốn, Đức đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu.
(TT&VH) - Vinh quang thuộc về người chiến thắng. Với việc hai lần vượt qua Nga, đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất tại bảng bốn, Đức đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu. Đức giành vé đi Nam Phi, Nga tìm cơ hội dự World Cup 2010 qua loạt play-off, âu đó cũng là trật tự hợp lý ở bảng đấu này.
So với Phần Lan, Wales, Azerbaijan và Liechtenstein thì rõ ràng, Nga vượt trội hơn, nếu không muốn nói là ở một đẳng cấp khác. “Gấu” Nga chính là đối thủ nặng ký nhất của “Xe tăng” Đức trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi thẳng đến Nam Phi dự vòng chung kết World Cup 2010. Thực tế cho thấy, phần còn lại đã sớm buông vũ khí, nhường sân chơi cho Nga và Đức đấu tay đôi. Và sau khi đã tung ra hai đòn để hạ knock-out Nga (2-1 ở lượt đi tại Dortmund và 1-0 ở lượt về tại Moskva), Đức xứng đáng là “Vua” ở bảng bốn, với phần thưởng là một tấm vé đến thẳng Nam Phi. Đức là đội tuyển thứ tư ở châu Âu giành được vé, sau Hà Lan, Anh và Tây Ban Nha.

|
Thủ môn của “Mannschaft”: Đáp án là Adler
Nếu như thủ môn chính thức của đội tuyển Đức ở World Cup 2006 chỉ được xác định ba tháng trước khi bước vào giải, với chiến thắng của Jens Lehmann trong cuộc đua cùng Oliver Kahn, thì ngay từ bây giờ, huấn luyện viên Joachim Loew đã có thể tuyên bố Rene Adler sẽ trấn giữ khung thành của “Mannschaft” tạo World Cup 2010. Tuy cuộc đua giữa “bộ tứ” chưa kết thúc, nhưng kết cục lại gần như đã ngã ngũ, với chiến thắng của Adler trước Robert Enke, Tim Wiese cũng như Manuel Neuer. Đội tuyển Đức có hai gương mặt nổi bật trong chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Nga ở Moskva vừa qua: Tiền đạo Miroslav Klose và thủ môn Rene Adler. Nếu như Klose là tác giả của bàn duy nhất vào lưới Igor Akinfeev thì Adler lại là người từ chối những cơ hội lập công rõ ràng của các chân sút bên phía đội chủ nhà, bảo vệ công lao của các đồng đội tuyến trên. Ở trận đấu này, thủ môn của Leverkusen đã có ít nhất bốn pha cứu thua ở đẳng cấp thế giới, trong đó có tình huống đối mặt với Vladimir Bystrov không lâu trước khi Klose ghi bàn. 24 tuổi, cao 1m91, phản xạ cực tốt, ra vào hợp lý và có phẩm chất chỉ huy của một thủ lĩnh, Adler là một thủ môn đầy triển vọng của đội tuyển Đức. Anh đã có mặt ở EURO 2008 trong vai trò thủ môn số ba của “Mannschaft”, sau Jens Lehmann và Robert Enke. Đưa Adler đến Áo và Thụy Sĩ được xem là việc làm cần thiết và có tầm nhìn của Loew, giúp thủ môn trẻ này tích lũy kinh nghiệm để tiến bộ và vững vàng hơn trong tương lai. Mặc dù có vẻ thất thế hơn đàn anh Enke ở giai đoạn đầu của vòng loại World Cup 2010 nhưng cho đến lúc này thì Alder đã thực sự vượt lên, nhất là khi thủ môn của Hannover đang còn phải đánh vật với căn bệnh viêm dạ dày. Những trận đấu gần đây, Alder đều chơi khá vững vàng trong khung thành đội tuyển Đức, như khi “Mannschaft” đá giao hữu với Nam Phi hay đá vòng loại World Cup 2010 với Azerbaijan cũng như Nga. Màn trình diễn xuất sắc ở Luzhniki vừa qua có thể giúp Adler ghi điểm quyết định trong cuộc đua giành vị trí số một với Enke, Wiese cũng như Neuer. Điểm thua thiệt của Adler là ở mùa giải này, anh không được tôi luyện ở đấu trường châu Âu, khi Leverkusen không được dự Champions League mà cũng chẳng có mặt tại Europa League. |